Malaga bị nghi 'thả' cho Real thắng trận

Villanueva (trong vòng tròn) nhấc chân để bóng trôi về phía Ronaldo, trong khi hoàn toàn có thể dừng bóng hoặc phá lên.
Villanueva (trong vòng tròn) nhấc chân để bóng trôi về phía Ronaldo, trong khi hoàn toàn có thể dừng bóng hoặc phá lên.
Dư luận bóng đá Tây Ban Nha đang đặt vấn đề về không ít tình huống trong trận đấu mà Real thắng để lên ngôi vô địch La Liga.

Tình huống gây nghi vấn nhiều nhất là cú nhấc chân của Mikel Villanueva, trung vệ bên phía Malaga, tạo điều kiện cho Cristiano Ronaldo có bóng trống trải trong vòng cấm. CR7 dứt điểm không chính xác nhưng không thể làm giảm sự ngờ vực. Phía Barca đã yêu cầu mở một cuộc điều tra về Villanueva.

Trước cú nhấc chân, Villanueva cũng gây nghi ngờ khi phối hợp không tốt với đồng đội trong tình huống để thua bàn đầu ở ngay phút thứ hai. Sau khi bóng trôi qua cặp trung vệ chủ nhà, Ronaldo ghi bàn một cách dễ dàng trong thế đối mặt với thủ môn Carlos Kameni.

Trước trận đấu, phía Barca cũng từng nghi ngờ về việc Malaga không đá hết mình khi gặp Real. HLV của Malaga, Michel vốn là một cựu danh thủ của đội chủ sân Bernabeu.

Một số thông tin bên lề thậm chí cho rằng Malaga sẽ được thưởng tiền nếu đá "lỏng chân" với Real. Chủ tịch đội cũng như HLV Michel đều đã phủ nhận.

Nhờ trận thắng Malaga với tỷ số 2-0, Real đạt 93 điểm để giành chức vô địch La Liga. Barca có thành tích đối đầu tốt hơn nhưng có ít hơn ba điểm, nên phải xếp sau.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG