TPO - Khoảng 23h30 ngày 21/2 (12 tháng Giêng Âm lịch), sau khi lửa thiêng bùng lên tại khu lăng mộ Chu Bá tại Lễ hội cổ truyền làng Văn Nội (phường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội), hàng ngàn người dùng sào tre để rước lửa thiêng lấy may về thắp lên ban thờ tổ tiên.
Siêu xe Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng của ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục được đem ra đấu giá lần thứ 7 với mức giá giảm gần 12 tỷ đồng so với giá khởi điểm ban đầu.
TP - Bếp lửa luôn gắn bó, gần gũi trong cuộc sống hằng ngày, là nơi nấu ăn, sưởi ấm khi mùa đông lạnh, xua đuổi thú dữ. Bếp lửa còn là biểu trưng của sự đoàn tụ, gắn kết của các tộc người xứ Lạng.
TPO - Ngọn lửa thiêng “Tôi yêu Hà Nội” được lấy từ tượng đài Vua Lý Thái Tổ đã được thổi bùng lên tại Tượng đài Cảm tử quân (Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội), đánh dấu chuỗi hành trình của tuổi trẻ hướng đến xây dựng Thủ đô Hà Nội xanh, văn minh, văn hiến.