Lớp học đặc biệt toàn các bà, các mẹ ở vùng cao Nghệ An

TPO - 19 giờ 30 phút mỗi tối hàng tuần, lớp học chữ ở nhà văn hóa bản Lở (xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An) lại sáng ánh điện. Tiếng đánh vần, đọc chữ, làm toán cộng, trừ, nhân, chia vang lên giữa không gian im ắng của núi rừng. Đó là lớp học miễn phí của cô giáo Lô Thị Hằng mở ra để dạy các mẹ, các chị mù chữ.
Lớp học đặc biệt toàn các bà, các mẹ ở vùng cao Nghệ An ảnh 1

Sau bữa cơm tối cùng gia đình, các mẹ, các chị ở bản Lở (xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An) lại tập trung về nhà văn hóa để tham gia lớp học xóa mù chữ miễn phí.

Lớp học đặc biệt toàn các bà, các mẹ ở vùng cao Nghệ An ảnh 2

Trong số 18 học viên của lớp học, người ít nhất cũng đã 37 tuổi, người nhiều nhất gần 50. Có người chưa một lần biết đến cái chữ, cũng có những người từng được đi học nhưng giờ đây đã quên mặt chữ...

Lớp học đặc biệt toàn các bà, các mẹ ở vùng cao Nghệ An ảnh 3

Cô Lô Thị Hằng, giáo viên trường mầm non Xá Lượng là người mở lớp học miễn phí và trực tiếp đứng lớp cho biết, nhiều lần thấy các chị, các mẹ đi nhận chế độ cho con cháu, đi làm giấy tờ mà không viết nổi tên mình chỉ đưa tay điểm chỉ vào giấy thấy thương lắm. Được sự nhất trí ủng hộ của Ban quản lý bản Lở, chính quyền xã Xá Lượng, cô Hằng bắt tay ngay vào việc mở lớp học miễn phí vào dịp hè này, mục đích là để các chị, các mẹ biết đọc, biết viết chữ.

Lớp học đặc biệt toàn các bà, các mẹ ở vùng cao Nghệ An ảnh 4

“Lớp học được mở ra từ ngày 15/7, ban đầu có 12 chị em đăng ký nhưng sau đó số lượng đã tăng lên 18 học viên. Tranh thủ thời gian nghỉ hè, tôi mở lớp dạy cho các mẹ, các chị biết con chữ. Ban ngày, nhiều người bận lên nương rẫy nên lớp học chỉ mở được ban đêm để chị em có thể theo học đầy đủ”, cô Hằng chia sẻ.

Lớp học đặc biệt toàn các bà, các mẹ ở vùng cao Nghệ An ảnh 5

Việc cầm bút với chị Lô Thị May (SN 1973) dường như khó khăn hơn nhiều so với cầm cuốc làm rẫy hay thêu thùa. Dù là học viên lớn tuổi nhất lớp nhưng chị đi học không sót buổi nào. “Già rồi nhưng không biết chữ nhiều lúc cũng cảm thấy xấu hổ lắm. Ngày trước, gia đình khó khăn phải ở nhà trông em cho bố mẹ nên không được đi học, nay nhờ cô Hằng dạy cho mới bập bõm biết đọc, biết viết. Con người ta đi học chỗ nào về không biết còn có bố mẹ để hỏi, còn con mình không biết cũng chẳng hỏi được ai vì bố mẹ đều mù chữ. Tủi thân lắm!”, chị May chia sẻ.

Lớp học đặc biệt toàn các bà, các mẹ ở vùng cao Nghệ An ảnh 6

Những nét chữ đầu tiên trong đời của các mẹ, các chị bản Lở

Lớp học đặc biệt toàn các bà, các mẹ ở vùng cao Nghệ An ảnh 7

Là học viên trẻ tuổi nhất nhưng nhà chị Lương Thị Hương (SN 1985) lại ở xa lớp học nhất, cách 15km. Đường xa, vắng, chị không dám đi một mình nên phải đèo thêm đứa con trai đi cùng. “Tối tôi tranh thủ ăn cơm sớm để đến lớp học chữ cho kịp giờ. Trước đây vì hoàn cảnh khó khăn nên tôi không được đi học, không được biết chữ. Biết tin có lớp học xóa mù chữ của cô Hằng mở tại bản, tôi đã đăng ký tham gia. Bây giờ tôi đã biết đọc, biết viết cơ bản”, chị Hương tâm sự.

Lớp học đặc biệt toàn các bà, các mẹ ở vùng cao Nghệ An ảnh 8

Do hoàn cảnh, một số người phải mang cả cháu đến lớp để vừa học vừa trông cháu.

Lớp học đặc biệt toàn các bà, các mẹ ở vùng cao Nghệ An ảnh 9

Qua 2 tuần học nhưng các mẹ, các chị đã biết đọc, viết cơ bản.

MỚI - NÓNG