Lợn vẫn nhập lậu qua biên giới

Cửa khẩu Chi Ma vắng bóng xe chở lợn song mặt hàng này vẫn thẩm lậu qua các con đường mòn vào ban đêm (ảnh chụp chiều 22-7) Ảnh: Duy Chiến
Cửa khẩu Chi Ma vắng bóng xe chở lợn song mặt hàng này vẫn thẩm lậu qua các con đường mòn vào ban đêm (ảnh chụp chiều 22-7) Ảnh: Duy Chiến
TP - Giá thịt lợn tăng được cho là do thương lái Trung Quốc thu mua mạnh. Tuy nhiên, tại khu vực cửa khẩu Chi Ma - Lạng Sơn lợn vẫn được nhập vào Việt Nam.

> Cái lý nông dân ăn thịt

Cửa khẩu Chi Ma vắng bóng xe chở lợn song mặt hàng này vẫn thẩm lậu qua các con đường mòn vào ban đêm (ảnh chụp chiều 22-7) Ảnh: Duy Chiến
Cửa khẩu Chi Ma vắng bóng xe chở lợn song mặt hàng này vẫn thẩm lậu qua các con đường mòn vào ban đêm (ảnh chụp chiều 22-7). Ảnh: Duy Chiến .

Trước thông tin mỗi ngày có 25 tấn lợn từ Trung Quốc nhập lậu, chiều 22-7 phóng viên Tiền Phong có mặt tại cửa khẩu Chi Ma. Ông Vũ Văn Toàn, Phó chi cục Hải quan Chi Ma (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) cho biết, trong tháng 7, mặt hàng nhập chủ yếu là nguyên liệu thuốc bắc, phục vụ nông nghiệp, hàng gia dụng rẻ tiền. 

Gần đây, lực lượng Hải quan không làm thủ tục nhập lô hàng lợn nào. Ở khu vực Bản Hoi (xã Tú Mịch, Lộc Bình), có hiện tượng vận chuyển lợn lậu vào lúc rạng sáng. Ông Nông Văn Tiền, Trạm trưởng Kiểm dịch động vật Chi Ma cho rằng, trong tháng 6, xuất hiện lợn nhập lậu rất nhiều qua các đường mòn, đường tắt.

Có những đêm, ở khu vực Nà Quân, Nà Phát có đông người khiêng lợn vượt biên. Họ đi cả đêm, chở hàng tấn lợn trên các xe ô tô ra thị trấn Lộc Bình, rồi theo đường Xuân Dương, Ái Quốc (Lộc Bình), về Lục Ngạn (Bắc Giang) tiêu thụ. Tuy nhiên, gần đây, do bị đánh động, nên họ vận chuyển nhỏ lẻ vào đêm khuya, ở những đường mòn độc đạo ở Phú Xá, Chi Lăng (giáp huyện Đình Lập, Lạng Sơn), cách Chi Ma gần 60 km, rất khó chặn bắt.

Ông Triệu Văn Thắng, Đội trưởng Quản lý Thị trường số 3 (huyện Lộc Bình) xác nhận, cách đây chừng một tháng, trung bình một tuần có 2 xe công nông (chở khoảng chục tấn lợn) vào địa bàn. “Bây giờ vắng bóng rồi, họ có thể vận chuyển lậu trên đồi, núi qua biên giới thì khó lòng kiểm soát”.

Trong tuần qua, lực lượng chức năng tăng cường chốt chặn dọc đường nhựa từ cửa khẩu Chi Ma về thị trấn Lộc Bình, tuy nhiên việc bắt giữ cũng rất khó khăn. Ví như, đêm hôm 20-7, chặn bắt một xe chở 10 con lợn thịt, trung bình mỗi con khoảng 1 tạ, nhưng họ khẳng định, đó là lợn nhà nuôi. Kiểm tra nhà chủ hàng tại làng giáp biên Tú Mịch, thì có trang trại nuôi lợn, đành phải cho họ vận chuyển đi.

Chi cục trưởng Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, ông Nguyễn Thắng Lợi cho biết, dân sống giáp đường biên, sau khi cẩu một vài con lợn từ bên kia biên giới, thả vào chuồng nhà mình, biến thành lợn ta, thì lực lượng chức năng đành... bó tay.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Đội phó Đội chống buôn lậu, Chi cục QLTT tỉnh Bắc Giang, từ các nguồn tin trinh sát, hiện tượng lợn từ Trung Quốc chảy vào Việt Nam là có. Tuy nhiên, đến nay lực lượng QLTT tỉnh Bắc Giang chưa bắt giữ được trường hợp nào.

Nguyên nhân là do khi qua khỏi biên giới, lợn thường được xé lẻ, cho các xe ô tô nhỏ, xe gắn máy chạy tăng bo vào các đường nhỏ nên rất khó bắt giữ. Hơn nữa, khi bắt được người vận chuyển lợn qua địa bàn cũng khó chứng minh rõ ràng được là lợn Trung Quốc hay lợn Việt Nam. “Vì lợn nào thì hiện nay cũng đều không có dấu kiểm dịch và ghi rõ nguồn gốc”, ông Cường nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG