Lỗi thời

Lỗi thời
TP - Ngẫm chuyện thời nay mới hay một số lời các cụ dạy ngày xưa giờ lỗi thời rồi cậu nhỉ?

Hỗn nào!Các cụ đã dạy cấm có sai. Thế cậu bảo câu nào các cụ dạy không còn hợp?

-Ờ, thì ví như Lời nói chẳng mất tiền mua…

-Thì vẫn nguyên giá trị đó thôi. Làm đẹp lòng nhau ấy là cách hành xử văn minh thời nay. Tránh va chạm, tránh xung đột, giải quyết mọi chuyện trên tinh thần hòa bình há chẳng tốt sao? Chỉ khi ngôn ngữ bất lực thì cơ bắp mới lên tiếng chứ!

-Ý tớ không phải thế! Cậu cứ nhấc điện thoại lên xem lời nói có mất tiền mua không nào? Nói lời nào mất tiền lời đó. Thế nên đâu còn thời gian để lựa lời, có mà chết tiền. Tiện đâu nói đó. Nên mới dở khóc, dở cười vì những câu nói hớ bởi giản lược tiết kiệm tiền đấy thôi!

-Ừ ha! Có chuyện đó thật! Thế còn câu gì không hợp nữa?

-Đau đẻ chờ sáng trăng!

-Câu đó của các cụ đã thành tiên đề rồi còn chi bàn nữa.

-Thế mà vẫn bàn đó cậu ơi. Chuyện vùng đất cực Nam có thiếu phụ đau đẻ vào bệnh xá, nữ hộ sinh bảo đẻ con thứ 3 thì lên tuyến trên cho an toàn. Muốn lên tuyến trên phải thêm mấy tiếng đường làng nữa. Thế nên, không kịp lên tuyến trên, thiếu phụ kia đẻ rớt ngay giữa đường làng…

-Thế cậu bảo phải thay câu của các cụ cho hiện đại là Đau đẻ còn chờ tuyến trên à?

-Thì thế!...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG