“Đau đẻ” là nỗi ám ảnh của người phụ nữ và lâu nay vẫn được mặc định là đương nhiên. Thế nhưng, có một chuyên gia người Pháp ở Việt Nam đã không coi đó bình thường. Sau 2 năm, ý tưởng đó giờ đây đã trở thành một “đặc sản” của Hệ thống các bệnh viện Vinmec, giải thoát cho hàng trăm nghìn bà mẹ nỗi ám ảnh và lo sợ khi sinh nở.
TPO - Các bác sỹ ở Anh đã vô cùng sửng sốt khi thực hiện ca mổ đẻ cho một sản phụ nhưng không tìm thấy đứa trẻ trong bụng bởi khi đang phẫu thuật thì sản phụ lại sinh thường.
Theo Wall Street Journal, các ông bố tương lai ở Tế Nam, Trung Quốc đang đăng ký tham gia chương trình “đau đẻ” tại một bệnh viện phụ sản để có thể hiểu được nỗi khổ mà các bà vợ của họ phải chịu đựng.
Một nữ sinh Trường THPT Diễn Châu 2 (Nghệ An), đang ngồi học trong lớp, bất ngờ kêu đau bụng và được mọi người đưa đến bệnh viện. Không lâu sau, nữ sinh được sự giúp đỡ của các bác sĩ, đã sinh hạ một bé trai.