Lời kể của nạn nhân vụ sập nhà hàng nổi trên vịnh

Riêng nữ điều dưỡng 25 tuổi vớ chiếc áo phao đã thoát được nạn, nhưng sực nhớ túi xách vẫn còn trên bè nên chị trở lại lấy, không may bị đuối sức, ngất lịm, đang phải nằm viện.
Riêng nữ điều dưỡng 25 tuổi vớ chiếc áo phao đã thoát được nạn, nhưng sực nhớ túi xách vẫn còn trên bè nên chị trở lại lấy, không may bị đuối sức, ngất lịm, đang phải nằm viện.
Trong hàng trăm người bị rơi xuống biển khi nhà hàng bè nổi sập, nhóm y bác sĩ của Bệnh viện Trưng Vương, TP HCM bơi được vào bờ an toàn.
Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG