Lo gần, lo xa

Lo gần, lo xa
TP - Tía à, con cứ nơm nớp lo hổng biết dân tình ở ngoải có bị làm sao hông?

-Thấp cổ bé họng như con sao toàn lo chuyện bao đồng dzậy? Mà ở ngoải có chuyện chi?

-Thấp cổ bé họng mới hay lo tía à. Người ta trường cổ đại thanh thì lo chuyện lớn chứ lo vặt chi nữa. Tía biết hông, hàng ngàn hộ dân đang nín thở theo dõi việc xử lý đập thủy điện chứa trên 700 triệu khối nước, lơ lửng gần 200 mét…

-Thế không chạy sớm đi sao cứ ngồi đấy xem xử lý chi dzậy?

-Không thể chạy được!

-Sao dzậy?

-Vì mấy ổng ở Hội đồng nghiệm thu biểu, yên tâm đi, kỹ thuật đảm bảo mà! Giả dụ nó có vỡ thì sẽ có thông báo…

-Chết! Chết! Họ lại thông báo trước 3 giờ đồng hồ như mùa lũ năm ngoái chứ gì? Làm sao chạy kịp với chừng đó thời gian?

-Hổng phải! Họ thông báo ai là người chịu trách nhiệm chính của vụ vỡ này. Bên A, bên B hay bên giám sát.

-Ừ, như thế cũng là có trách nhiệm với dân!

-Nhưng lỡ lúc đó dân trôi hết rồi ai chứng trách nhiệm của họ?

-Con cứ ngồi đấy mà lo, mau ra mở kho lấy áo cứu sinh gửi ra ngoải gấp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.