Lính thiết giáp dũng mãnh

Lính thiết giáp luôn sẵn sàng chiến đấu
Lính thiết giáp luôn sẵn sàng chiến đấu
TP - Trong tiết trời hanh thu, chiến sĩ trẻ Đại đội thiết giáp (Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn) hăng say luyện rèn để làm chủ phương tiện, vũ khí. Họ còn là người thợ tài ba.

> Lính tăng thi bắn súng

Thượng úy Nguyễn Văn Tiến, Đại đội trưởng cho biết, dù thời tiết nắng gắt, chiến sỹ vẫn thường xuyên tập luyện, sẵn sàng chiến đấu, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cấp trung đội về phương pháp, tác phong trong huấn luyện; 100% khoa, mục đều đạt yêu cầu, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị; đơn vị luôn xếp loại khá, giỏi, được thủ trưởng cấp trên đánh giá cao. Đại đội vừa vinh dự được chọn cử tham gia Hội thi tăng, thiết giáp toàn quân năm 2012 tổ chức tại Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn.

Chiến sĩ trẻ tác phong nhanh nhẹn, thao tác thuần thục các khoa mục điều khiển xe, xạ thủ nắm chắc súng đại liên trên giá xe, tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Nhớ lại, cách đây ba năm, khi nước lũ tràn về, tổ lái xuồng thuộc Đại đội dũng mãnh rẽ làn nước sâu trong màn đêm, không quản hiểm nguy, cứu nhiều người già, em nhỏ, đồ đạc của nhân dân. Sau bão lũ, rất đông cán bộ, đồng bào các dân tộc đã viết thư, đến đơn vị thăm hỏi, cảm ơn.

Hạ sỹ Vi Minh Tuấn, 21 tuổi, người Lạng Sơn cho biết: Phát huy truyền thống, lớp chiến sĩ trẻ thường xuyên trau dồi kiến thức, phục tùng nghiêm kỷ luật quân đội, luôn làm chủ phương tiện, khí tài.

Theo hạ sỹ Tuấn, cấp trên rất tin tưởng lớp trẻ nên động viên, khích lệ những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đơn vị xây dựng hệ thống cầu rửa xe, lán để bình cứu hỏa, bể nước, hố cát một cách khoa học, sạch gọn.

Chi đoàn thường xuyên phát động ĐVTN tổng dọn vệ sinh công nghiệp, khơi thông cống rãnh; đồng thời tích cực chủ động tăng gia, chăn nuôi được nhiều rau, củ, quả, gia súc, gia cầm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.