Lễ cầu mưa của Người K’Ho để xua đi cái nóng như đổ lửa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Là tộc người dân tộc thiểu số có số dân đông nhất ở Nam Tây Nguyên, người K’Ho vừa tái hiện lễ cầu mưa nhằm xua đi cái nóng như đổ lửa trên miền đất cao nguyên.
Lễ cầu mưa của Người K’Ho để xua đi cái nóng như đổ lửa ảnh 1

Thổi tù và tụ họp mọi người về dự hội.

Ông K’Chung (ngụ xã Đạ Long, huyện Đam Rông, Lâm Đồng) cho hay Đạ Long và các xã lân cận là nơi có khí hậu khắc nghiệt. Nhiều tháng qua, hầu hết địa phương đều khô hạn, gia súc thiếu nước uống, cây cối thiếu nước trời để đơm hoa, kết trái.

Dân làng tổ chức lễ cầu mưa theo đúng nghi thức truyền thống để cầu xin Yàng (trời) và các vị thần linh cho mưa xuống, giúp vạn vật sinh sôi, cây cối tốt tươi, cuộc sống no đủ.

Sau hồi tù và ngân vang khắp núi đồi, thầy cúng K’Chung xuất hiện bên mô hình nhà sàn, kho lúa và cây nêu linh thiêng được dựng từ mấy ngày trước.

Thầy lầm rầm khấn: “Ơ Yàng ơi! Dân làng cầu xin Yàng và các thần linh cho một năm mưa thuận, gió hòa, cho cái nương, cái rẫy tốt tươi, lúa trên nương trĩu hạt, đàn heo nhiều như con kiến đen, đàn trâu nhiều như con ốc dưới suối. Hỡi lũ làng! Chúng ta cùng về đây mở hội. Ơi Yàng!”.

Lễ cầu mưa của Người K’Ho để xua đi cái nóng như đổ lửa ảnh 2

Già làng điều hành nghi lễ cầu mưa.

Ông K’Chung khấn vái báo tin cho các vị thần (mưa, gió, sấm, sét…) về những con vật được hiến sinh như gà, dê… tại lễ cúng. Khi khấn thầy cúng lắc lư người như đang cưỡi ngựa trên đường đến chỗ thần linh, đường đi gập ghềnh khiến có lúc thầy đi nhanh, có lúc lại phải đi chậm.

Lễ cầu mưa của Người K’Ho để xua đi cái nóng như đổ lửa ảnh 3

Cắt tiết gà.

Lễ cầu mưa của Người K’Ho để xua đi cái nóng như đổ lửa ảnh 4

Lấy máu con vật hiến sinh bôi lên cây nêu.

Sau đó, già làng thực hiện nghi lễ, thành kính dâng lên các vị thần những lễ vật mà dân làng đã dày công chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Già cắt tiết con gà hiến sinh, lấy máu bôi lên cây nêu, nhà rông, cồng chiêng, mái tóc của những người dự lễ… xin Yàng cho buôn làng được tổ chức Lễ hội Nhô Dơng “cầu mưa”.

Lễ cầu mưa của Người K’Ho để xua đi cái nóng như đổ lửa ảnh 5

Diễn tấu các giai điệu để cầu mưa.

Già làng xin Yàng cho hạ dàn chiêng xuống, trao cho đoàn nghệ nhân để diễn tấu các giai điệu cầu cho mưa thuận gió hòa, bắp nặng hạt, lúa trĩu bông, các bài chiêng mừng quan khách… xung quanh cây nêu.

Lễ cầu mưa của Người K’Ho để xua đi cái nóng như đổ lửa ảnh 6

Già làng khai mở ché rượu cần.

Sau lễ hiến sinh, già làng làm thủ tục khai ché mời rượu Yàng và các vị thần rồi mời rượu quan khách.

Lễ cầu mưa của Người K’Ho để xua đi cái nóng như đổ lửa ảnh 7

Khách khứa được mời uống rượu và thưởng thức món ăn truyền thống của người K'Ho.

Sau nghi lễ cúng tế là phần hội tưng bừng. Mọi người có mặt tại lễ hội múa hát linh đình, được thưởng thức rượu cần, cơm lam, gà nướng, lá bép, đọt mây...

Ông Trần Thanh Hoài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết đây không đơn giản là một tín ngưỡng truyền thống của người K’ho mà còn là dịp để buôn làng mở hội, thể hiện tính cộng đồng, duy trì nề nếp sinh hoạt văn hóa tinh thần sau một thời gian dài lao động vất vả.

Lễ cầu mưa của Người K’Ho để xua đi cái nóng như đổ lửa ảnh 8

Dân làng múa hát tưng bừng.

Lễ cầu mưa năm nay được tổ chức tại Bảo tàng Lâm Đồng để thu hút sự tham gia của đông đảo người dân nhằm kêu gọi bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người K’Ho nói riêng và các dân tộc bản địa Nam Tây Nguyên nói chung.

Đây cũng là dịp tạo dấu ấn nhằm thu hút thêm du khách đến với TP Đà Lạt và một số huyện lân cận, nơi cư trú lâu đời của tộc người K’Ho.

MỚI - NÓNG