Có 10 kết quả :

Ảnh minh hoạ: Internet

Nhơ nhớp, ê chề vì mơ “việc nhẹ lương cao“

TPO - Quan điểm của chị là những gì đã mất nên cho nó vào dĩ vãng là tốt nhất em ạ. Bởi chuyện bất hạnh em gặp phải trong câu chuyện"Chuyến tàu đêm định mệnh và cái giá phải trả cho sự dại khờ", là ngoài ý muốn của em, bây giờ em có làm gì thì cũng không thể tìm lại sự trinh trắng của người con gái mà em hằng gìn giữ nữa.
Nuối tiếc nhìn xà cừ bị chặt hạ trên đường Nguyễn Trãi

Nuối tiếc nhìn xà cừ bị chặt hạ trên đường Nguyễn Trãi

TPO - Để đảm bảo an toàn thi công, vận hành tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông, hàng trăm cây xà cừ trên đường Nguyễn Trãi- Trần Phú (Hà Nội) bị đốn hạ. Nhìn những cây xà cừ cổ thụ bị chặt còn trơ gốc, nhiều người không khỏi tiếc nuối khi nhớ hàng cây xanh soi bóng mát con đường khi xưa.
Đất sụt thành hố sâu trước cửa nhà

Đất sụt thành hố sâu trước cửa nhà

TP - Sáng 3/11, trước sân nhà bà Hồ Thị Kiều (ở thôn Đông, xã Trà Trung, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi) bất ngờ xuất hiện một hố sâu hơn 2m, rộng khoảng 3m, phía dưới có nước ngầm chảy mạnh gây hoang mang cho dân làng. 
Anh Trần Văn Sùng tại Công ty TNHH xây dựng Tuấn Thành do anh gây dựng. Ảnh: Phạm Nhài

Mối tình cô gái trẻ giúp cựu buôn bạc giả "sống lại"

TP - Con đường từ nhà tù trở về cuộc sống tự do nhiều gian nan, nhưng chàng sinh viên Trần Văn Sùng (SN 1982) từng học Trường Đại học Nông nghiệp I (Hà Nội) đã có những thành công từ nỗ lực của bản thân và sự giúp sức của những người thân, đặc biệt là người yêu sau trở thành bạn đời của Sùng.
‘Ngựa chứng’ quay đầu

‘Ngựa chứng’ quay đầu

Bỏ lại quá khứ bảy năm làm bạn với ma túy, Hà Trung Hiếu đang từng ngày viết lại những trang đời lầm lỡ của một thời tuổi trẻ để đứng dậy. Hiếu là một trong 300 điển hình nhà nông trẻ tiêu biểu toàn quốc.