Lái xe ngủ gật tông chết tám người: Ám ảnh suốt đời

Lái xe ngủ gật tông chết tám người: Ám ảnh suốt đời
TP - Vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng cướp đi tính mạng của 8 người, trong đó có 5 học sinh xảy ra ngày 21-7 tại Núi Thành (Quảng Nam) là tiếng chuông cảnh báo về thảm cảnh chết chóc do sự liều lĩnh của tài xế gây ra.

> Ô tô lao vào quán ăn, 10 người thương vong

Chiếc xe điên của tài xế ngủ gục Trần Xuân Đông lao lên vỉa hè cướp đi mạng sống một lúc 8 người. Ảnh: N.T
Chiếc xe điên của tài xế ngủ gục Trần Xuân Đông lao lên vỉa hè cướp đi mạng sống một lúc 8 người. Ảnh: N.T.

Thảm cảnh

Ngày 25-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quảng Nam khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Xuân Đông (35 tuổi, trú tại Tam Mỹ Đông, Núi Thành, Quảng Nam) tội "Vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông".

Ông Mai Văn Hải, giáo viên giỏi, dạy lái xe ô tô kinh nghiệm của Trung tâm Đào tạo nghề GTVT Quảng Nam, cho biết: "Khi lái xe đường dài nếu người cầm lái không tỉnh táo thường rơi và trạng thái "say ga", không kiểm soát được tốc độ. Buồn ngủ, ngủ gật kết hợp việc không làm chủ được xe dễ dàng gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Rất có thể trường hợp này, tài xế rơi vào tình trạng trên do chủ quan, thiếu đạo đức của người lái xe”.

Trước đó, khoảng 5h45 ngày 21-7-2012 trên QL 1A đoạn qua khối 5 thị trấn Núi Thành, Đông điều khiển ô tô 7 chỗ BKS 92H 0613 với tốc độ cao, do ngủ gật đã băng lên vỉa hè tông thẳng quán mì Quảng làm 7 người chết tại chỗ, 3 người bị thương nặng. Bà Trần Thị Nga (45 tuổi) chủ quán cũng qua đời sau 4 ngày cấp cứu.

Tìm về hiện trường cũ nơi xảy ra vụ tai nạn, quán ăn của chủ quán xấu số Trần Thị Nga tang thương vẫn bao trùm. Căn nhà đóng kính cửa, một am thờ lớn được dựng lên ngay vị trí các nạn nhân thiệt mạng, khói hương nghi ngút.

Tiếng kinh cầu siêu đều đều vang vọng từ căn nhà khiến nhiều người phải rùng mình khi nghĩ lại quang cảnh của vụ tai nạn kinh hoàng.

Cụ Tam chủ nhà, thất thần từ sau vụ tai nạn. Bà Nga là cháu của cụ. Cái chết của bà Nga và 7 người khác ngay hiên nhà khiến cụ bị ám ảnh và hoảng sợ dù năm nay cụ đã 75 tuổi.

Cụ Tam cho biết: "Đã làm lễ cầu siêu cho mấy em nhỏ và 2 người phụ nữ sớm siêu thoát".

Tiếng là quán ăn nhưng thực ra chỉ là gánh mì, bà Nga mượn hiên nhà cụ Tam để làm kế sinh nhai. Con trai lớn của bà đi bộ đội, đứa còn lại đang học lớp 10, chồng làm phụ hồ.

"Trong đời tôi chưa bao giờ thấy cảnh kinh hoàng đến thế. Lái xe tông rầm vào quán, người chết la liệt. Tôi chạy lại nhưng rồi bủn rủn chân tay, không dám nhìn nữa. Tài xế và 2 người ngồi trên xe nhảy xuống cũng tá hỏa, hoảng loạn, rồi bỏ chạy", anh Đỗ Hữu Lễ nhà cạnh bên, kể lại.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn trên tuyến QL 1A chật hẹp, hàng quán đông đúc, nằm ngay khu vực ga tàu Núi Thành đông người qua lại. Tuy nhiên, theo người dân địa phương từ trước tới giờ tài xế khi điều khiển qua đoạn đường này đều phóng nhanh vượt ẩu, xem thường an toàn và tính mạng người dân.

Người dân vẫn còn nhớ như in cách đây 8 năm, tại khu vực cầu An Tân gần đó cũng xảy ra vụ TNGT làm hơn 10 người chết, cũng do tài xế phóng nhanh vượt ẩu trên đoạn đường quốc lộ chật hẹp.

Bí thư Huyện ủy Núi Thành, ông Nguyễn Tiến chứng kiến vụ tai nạn ngày 21-7, phải thốt lên: "Tài xế giờ xem thường mạng dân quá. Tai nạn kinh hoàng hơn cả chiến tranh, thảm sát. Phải xử lý thật nghiêm, may ra mới đánh thức lương tâm người cầm lái”.

Ám ảnh

Xã Tam Mỹ Đông những ngày này vẫn còn râm ran chuyện tài xế trẻ Trần Xuân Đông gây họa ngay trên đất quê mình. Ghé UBND xã hỏi chuyện ai cũng nói vanh vách về lý lịch của anh ta. Đông là con trai của nguyên chủ tịch xã Tam Mỹ Đông, lại được ăn học đường hoàng, giỏi làm ăn.

Chị Lan, một người dân trong xã, là bạn học với Đông, cho biết: "Vụ tai nạn Đông gây ra khiến ai cũng bàng hoàng, phẫn nộ. Giết một lúc gần chục mạng người, bất luận thế nào cũng không thể tha thứ”.

Ông Quyền bố của tài xế Đông. Ảnh: N.T
Ông Quyền bố của tài xế Đông. Ảnh: N.T.

Ông Trần Xuân Quyền, bố đẻ của Đông, trong ngôi nhà tại thôn 1 xã Tam Mỹ Đông, đang ngồi thẫn thờ đăm chiêu. Từ ngày Đông gây tai nạn, ông già đi thấy rõ.

Thấy khách lạ, ông Quyền lưỡng lự. “Tôi tưởng mấy chú là người thân người bị nạn đến hỏi tội con tôi. Từ ngày nó gây ra tai nạn, mẹ nó đã suy sụp hoàn toàn". Vợ ông, bà Trần Thị Hồng Anh (55 tuổi), là giáo viên nghỉ hưu.

"Từ ngày nó gây ra tai nạn, đêm nào tui cũng gặp ác mộng, thấy mấy đứa bé về kêu khóc. Nó ám ảnh tâm trí tôi từng đêm. Mấy đứa còn quá nhỏ, nheo nhóc thảm thương quá. Tôi oán trách con sao chủ quan, liều lĩnh gây nên tai họa này".

Một thời vào sinh ra tử ở chiến trường chứng kiến nhiều cái chết, nhưng chưa lần nào ông chứng kiến cảnh tang thương như thế này. Ông nghỉ hưu gần chục năm nay, cứ tưởng rằng sẽ hưởng thú vui tuổi già bên con cháu. Nào ngờ... ?

Đông được ăn học giáo dục từ nhỏ, là con trai duy nhất, anh của 3 người em gái. Năm 1997, Đông tốt nghiệp trường ĐH Thủy sản Nha Trang, nuôi tôm và nhanh chóng khấm khá. Đông có vợ, ông bà có 2 cháu nội niềm vui lại càng nhân lên. Nhưng gần đây, Đông thay đổi tính nết, nhất là khi nghề nuôi tôm lao đao, Đông vướng vào nợ nần.

Sáng sớm 21-7, ông nhận được tin con gây tai nạn giao thông ở thị trấn Núi Thành cách nhà ông hơn 10km. Ông tức tốc chạy ra, cứ ngỡ rằng va quẹt nhẹ sẽ không sao. Nhưng rồi khi đến tận nơi, chứng kiến cảnh tang thương, người chết la liệt, ông Quyền đã quỵ xuống.

Sau vụ tai nạn, ông và gia đình đã lên từng gia đình có người bị nạn thăm và hỗ trợ mỗi nạn nhân 20 triệu đồng.

"Nỗi đau của các gia đình mất người thân là khó có gì bù đắp. Cái tội con tôi gây ra là nó chủ quan. Người làm cha tôi đau lòng lắm. Nó sẽ ám ảnh tôi và nó cho mãi đến hết cuộc đời", ông Quyền dằn vặt. Bà Nga chủ quán ăn cũng chính là bà con thân thích với gia đình ông.

Ông Quyền kể tiếp, trước ngày gây tai nạn Đông và bạn vào Bình Thuận kiểm tra giống tôm và nhập giống tôm mới. Trên đường về, từ TP Quy Nhơn, mặc dù bằng lái hết hạn nhưng Đông vẫn cầm lái thâu đêm. Khi đến Quảng Ngãi, Đông và 2 người bạn xuống xe ăn sáng, uống cà phê.

Từ Quảng Ngãi về Quảng Nam, Đông chủ quan nên tiếp tục liều lĩnh cầm lái. "Nó quá liều lĩnh. Xe của bạn chứ đâu phải xe nó. Chạy xe thâu đêm không nghỉ ngơi mà vẫn cứ cầm lái. Ông Quyền buồn bã nói.

Chị Bùi Thị Yên Lê, vợ của Đông, nghẹn ngào: "Mấy hôm trước tôi và 2 con có xin vào trại giam thăm chồng được lát. Anh ấy gầy ốm hẳn đi và đang hoảng loạn tinh thần, ngày nào cũng phải uống thuốc an thần. Ngày 15 - 8 này cả gia đình sẽ sắp xếp lên Đắk Lắc tiếp tục thăm hỏi và động viên gia đình người bị nạn. Chỉ mong sao sớm bù đắp mất mát mà chồng tôi gây ra cho gia đình họ".

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.