“Lái buôn' người Trung Quốc mang 2 kg ma túy đá sang Việt Nam

Qua khám nghiệm, 2 kg chất màu trắng ông Thịnh vận chuyển là ma túy đá. Ảnh: T.L
Qua khám nghiệm, 2 kg chất màu trắng ông Thịnh vận chuyển là ma túy đá. Ảnh: T.L
TP - Thịnh mua 2 kg ma túy đá ở khu vực Ái Điểm (Trung Quốc) rồi men theo đường mòn mang sang Lạng Sơn tiêu thụ. Giữa đường, đối tượng nay bị lực lượng biên phòng Chi Ma bắt giữ.

Ngày 5/12, Lực lượng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án, làm thủ tục bàn giao đối tượng Lâm Dũng Thịnh (SN 1980, trú tại trấn Ái Điểm, huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc) cho công an địa phương xử lý theo thẩm quyền.

Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 12, Thịnh mua 2 kg ma túy đá ở Ái Điểm, huyện Ninh Minh, Trung Quốc với giá 15 vạn NDT (tương đương 500 triệu VNĐ), cho vào túi vải màu đen rồi theo đường mòn xuất cảnh trái phép mang sang Lạng Sơn tiêu thụ. Khi đến cột mốc 1127, thuộc thôn Nà Pát, xã Yên Khoái, Lộc Bình, Thịnh bị tổ trinh sát thuộc Biên phòng cửa khẩu Chi Ma phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn điều tra, mở rộng vụ án.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.