TPO - Các kỷ vật là vật dụng, hành trang của người lính khi ra trận, được gìn giữ bởi những người thân, đồng đội, thậm chí cả người xa lạ ở bên kia chiến tuyến. Kỷ vật tái hiện ký ức của thời mưa bom lửa đạn, lịch sử hào hùng, câu chuyện hy sinh của những người mẹ, người vợ thời chiến.
TP - Người cựu binh Mỹ cảm thấy nhẹ lòng khi vượt hơn 13.000km để trao trả cuốn nhật ký lưu giữ 56 năm qua cho gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh. Ông cho rằng đó là sứ mệnh và trách nhiệm của bản thân.
TP - Với gần 200 kỷ vật của đồng đội, là chuỗi những câu chuyện chiến trường, sự tưởng nhớ, tri ân trong cuộc đời của người lính Phạm Văn Mão (74 tuổi), ở thôn Minh Lai, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).
TPO - Chiều 21/7, Nhà văn, Đại tá Đặng Vương Hưng trao một số kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, trong đó có bản thảo viết tay bằng tiếng Anh bản dịch “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”.
TP - Những cựu chiến binh trong hai cuộc chiến, những thầy giáo, bạn trẻ sống thời bình đã sưu tầm những kỷ vật chiến tranh, xây dựng thành bảo tàng, phòng truyền thống để giáo dục truyền thống yêu nước, yêu hòa bình.
TP - Những năm chiến tranh, cái quán nước quân nhân của bà nội tôi và bạn của bà là bà Nguyệt ở Nghệ An có nhiều người lại qua và nhiều đơn vị bộ đội từng ghé thăm trước khi ra chiến trường. Các cuốn sổ ghi cảm tưởng của năm tháng gian khổ ấy vẫn nhắc nhớ lại ngày tháng cũ.
TPO - Một người ẩn danh đã tặng cuốn sổ có nhiều tài liệu y học và hình vẽ minh họa, trang trí viết tay đẹp mắt cho Liên đoàn Cựu chiến binh Úc chi nhánh Huskission thuộc bang New South Wales.