Kinh hoàng ông dùng gậy đánh chết cháu

Di ảnh nạn nhân.
Di ảnh nạn nhân.
Vì câu trách móc người ông lấy cắp dây buộc tóc của mình, em Đỗ Thị Thanh Th., bị ông dùng gậy đánh đến chết.

Dùng gậy đánh vào đầu bé gái 7 tuổi

Hơn hai tuần trôi qua, nhưng cái chết của bé Th. (SN 2007, ngụ thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu, TP.Quảng Ngãi) vẫn còn khiến người dân xã Tịnh Châu rùng mình mỗi khi nhắc đến.

Cũng như bao gia đình khác, nhà Th. nghèo, cha mẹ em phải bươn chải quanh năm mới lo đủ cái ăn, cái mặc. Thế nhưng, cuộc sống yên bình trong cơ cực ấy, nay như bị đảo lộn vì nỗi đau chưa biết khi nào nguôi. Trong ngôi nhà cuối hẻm, chị Võ Thị A. (SN 1973, mẹ em Th.) ngày ngày sống trong đau đớn tột cùng. Cạnh đó là ngôi nhà đóng cửa lạnh tanh của Đỗ Thành Trung (SN 1961), hung thủ trong vụ án.

Kinh hoàng ông dùng gậy đánh chết cháu ảnh 1

Anh D., bố em Th.

Trong câu chuyện kể với PV, người mẹ thỉnh thoảng nhìn lại bàn thờ con mà không kìm được nước mắt. Gia đình chị A. và gia đình ông Trung vốn có quan hệ họ hàng, anh Đỗ Đình D. (SN 1973, chồng chị A.) là cháu ruột ông Trung. Chị em Th. thường ngày gọi ông Trung là "ông Sáu", nhưng coi ông Trung chẳng khác gì ông nội.

Sự việc đau lòng xảy ra từ cái sợi dây buộc tóc bị mất của bé Th.. Khoảng một tuần trước khi gặp nạn, Th. bị mất dây buộc tóc nhưng tìm mãi không được. Đến chiều tối ngày 17/6, ông Trung lại sang nhà Th. xem tivi như thường lệ, trên tay có đeo dây buộc tóc của cháu gái. Th. cho rằng ông trộm đồ của mình nên giận dỗi hỏi rằng: "Sao ông Sáu lấy dây buộc tóc của con?". Đòi được dây buộc tóc, Th. lại nói với ông rằng: "Ông Sáu về ngủ đi!". Nghe con nói lời vô lễ, chị A. liền rầy la Th. và khuyên con không được hỗn với ông. Ông Trung sau đó đi về nhà mà không hề tỏ thái độ gì.

Khoảng 6h sáng ngày 18/6, chị A. gọi Th. dậy chuẩn bị đến trường học hè lớp 2. Thấy con thức dậy và ra giếng rửa mặt, chị liền đi ra chợ mua đồ ăn sáng cho con. Một lát, người mẹ đạp xe về đến cổng thì thấy con gái gục ngã dưới đất. Ông Trung đứng bên cạnh cầm khúc cây, chỉ về phía Th. như ra hiệu cho chị biết, mình vừa đánh cháu. 

"Thấy chú Trung đang chỉ về con gái, tôi hốt hoảng chạy lại dìu con dậy, nhưng cháu đã bất tỉnh. Xem qua thì thấy đầu cháu sưng vù, chảy máu đẫm tóc. Tôi vội gọi chồng dậy rồi cùng đưa cháu đi cấp cứu, nhưng đến trưa hôm đó thì cháu mất vì vết thương quá nặng", chị A. nhớ lại.

Ngay sau khi sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng, các điều tra viên của Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi vào cuộc điều tra làm rõ. Từ kết quả khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân bị đánh bảy nhát vào đầu dẫn đến tử vong. Còn hung khí chính là khúc gậy gỗ thu giữ được tại nhà Trung. 

Chiều cùng ngày, Công an TP.Quảng Ngãi tiến hành bắt tạm giam Trung để điều tra về hành vi Giết người. Tại cơ quan công an Trung cúi đầu thừa nhận hành vi của mình. Khi được hỏi vì sao lại ra tay đánh đập dã man cháu mình, Trung cho biết, vì cháu Th. dám nói hỗn với mình nên ôm lòng thù hận, nhân lúc vắng người đã ra tay đánh đập.

Kinh hoàng ông dùng gậy đánh chết cháu ảnh 2 Chị A., mẹ nạn nhân đau đớn trước cái chết của con gái.
Đến đây, chị A. lại đấm tay bùm bụp vào ngực tự trách mình: "Vì giận ông lấy dây buộc tóc của mình nên Th. mới có lời vô lễ. Ban đầu tôi sợ chú mình sẽ nổi điên, nhưng sau đó thấy chú Trung đi về, tôi cũng không lo lắng gì nữa. Không ngờ sáng hôm sau vừa mới thức dậy, Th. đã bị ông đánh dẫn đến mất mạng...".  

Từng 6 lần lên cơn chém người vô tội

Ông Nguyễn Lân, Trưởng thôn Kim Lộc cho biết: "Ông Trung bị bệnh tâm thần phân liệt từ năm 2006. Mỗi lần lên cơn, ông Trung thường chửi bới, đánh đập vợ con. Vì không chịu đựng được người chồng lúc mê lúc tỉnh, năm 2008 vợ con ông Trung phải dọn về bên ngoại.

Ông Trung sống một mình nhờ vào tiền hỗ trợ của vợ con và sự giúp đỡ của họ hàng, làng xóm. Vì là cháu ruột, nhà sát vách, nên anh D. coi ông Trung như cha mình và đỡ đần từng bữa ăn. Song do không được chữa trị đến nơi đến chốn, lại sống trong thiếu thốn nên bệnh tình của ông Trung ngày càng nặng thêm, và đã từng 6 lần nổi điên chém hàng xóm".

Biết ông Trung "lúc nắng lúc mưa", có thể đánh người bất cứ lúc nào, người dân trong thôn luôn đề phòng cảnh giác. Oái oăm thay, vợ chồng anh D. dù biết chú mình không được bình thường, nhưng vì thương xót chú bất hạnh nên vẫn sớm hôm đỡ đần. Sau này thấy ông Trung hoàn toàn bình thường, mọi người lớn bé trong nhà anh D. chẳng ai còn đề phòng ông Trung. Theo ông Lân thì đó là một phần nguyên nhân dẫn đến cái kết cục đau lòng của bé Th..

Trước cái chết của bé gái hàng xóm, chị Nguyễn Thị Danh (SN 1981, một trong nhiều nạn nhân của ông Trung khi từng bị ông chém đứt lìa ngón tay) xót xa: "Năm 2009, mẹ chồng tôi đang ở nhà thì bị ông Trung cầm cây xông vào nhà tìm đánh phải đến trạm xá xã cấp cứu. Tôi nghe tin chạy về nhà thì bị ông Trung một tay cầm rựa một tay cầm dao rượt chém. Tôi bỏ chạy, vấp ngã nên bị ông Trung dùng rựa chém lên đầu. Hai tay tôi ôm đầu nên nhát chém làm đứt lìa một ngón ở bàn tay phải...".

Được biết, gia đình chị A. thuộc diện nghèo. Ngoài làm ruộng, anh D. thường phải nay đây mai đó làm thuê xa nhà. Cũng vì nghèo khó, con gái lớn của chị A. (20 tuổi - PV ) phải nghỉ học từ nhỏ để ở nhà làm ruộng với cha mẹ. Hàng ngày Th. đi học rồi trông nom em gái ba tuổi, nấu cơm để ba mẹ và chị gái yên tâm đi làm. Mỗi lần nhắc đến con gái, chị A. lại khóc: "Mấy hôm trước Th. còn bảo tôi đi chợ mua sách vở để cháu đi học hè với các bạn. Thấy con gái ngoan ngoãn, ham học, tôi mừng lắm. Chẳng ngờ cháu đi học được mấy bữa thì gặp nạn...".

Nhà nghèo, ngày con gái mất, vợ chồng chị chạy vạy ngược xuôi để lo cho đám tang con. Bà con hàng xóm mỗi người một tay giúp đỡ mọi thứ để lo hậu sự cho cháu gái bất hạnh. Dù món nợ đang gánh trên đầu, nhưng vì nỗi đau mất con mà anh D. chẳng thể đi làm xa. Còn chị A. sau nhiều ngày ngất đi tỉnh lại, cũng đổ bệnh. 

Trong nỗi đau mất con, anh D. nói như van xin: "Chú tôi (ý nói ông Trung - PV) cũng vì bệnh tật nên mới làm những chuyện như vậy. Giờ có nói gì nữa thì con gái tôi cũng không sống lại được. Dù chú đã ra tay sát hại con gái, nhưng tôi không mong pháp luật trừng trị hay đòi bồi thường gì cả. Chỉ mong lần này chú được tạo điều kiện chữa trị cho bớt bệnh, và không trở về nơi này nữa. Nỗi đau như thế này là quá lớn rồi, vợ chồng tôi và bà con quanh đây không muốn chuyện tương tự xảy ra lần nữa...".


Theo Theo Đời sống Pháp luật
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.