Con tâm thần vác rựa chém chết mẹ già 79 tuổi

Bà Chói đang cùng hàng xóm bứng gốc tre sau nhà, gần căn chòi của Mách (con trai bà Chói) thì Mách xách rựa chạy từ trong chòi chạy ra chém cả 2 người, khiến bà Chói tử vong.

Ngày 10/6, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Văn Mách, 46 tuổi, ngụ thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh về tội giết người.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 8/6, chị Nguyễn Thị Thúy (42 tuổi, ngụ xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) đến nhà bà Bùi Thị Chói (79 tuổi, ngụ thị trấn Bến Cầu) xin gốc tre để mang về nhà trồng. Bà Chói dẫn chị Thúy đi ra phía sau nhà bà, gần căn chòi Phạm Văn Mách đang ở để bứng 2 gốc tre.

Sau khi bứng xong, bà Chói và chị Thúy đi đến sân sau nhà nghỉ mệt thì Mách cầm 1 cây rựa từ căn chòi chạy đến chém vào đỉnh đầu bà Chói, làm bà ngã sấp xuống đất. Chị Thúy chưa kịp phản ứng cũng bị Mách chém 1 nhát vào vùng đỉnh đầu ngã xuống đất.

May mắn lúc này có anh Phạm Văn Toàn (36 tuổi, là em trai Mách) từ trong nhà chạy ra la lên nên Mách cầm rựa bỏ chạy. Sau đó Mách đến nhà ông Phạm Văn Hùng, 50 tuổi (anh ruột Mách) nằm ngủ bình thường.

Bà Chói và chị Thúy được mọi người đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên bà Chói đã tử vong. Còn chị Thúy hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng với Công an huyện Bến Cầu bắt khẩn cấp Mách và thu giữ tang vật gây án.

Người nhà cho biết, Phạm Văn Mách là người có tiền sử bị bệnh tâm thần. Đầu năm 2014, gia đình đã đưa Mách đi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2.

Đến tháng 4/2014, Mách được gia đình đón về và cất tạm 1 căn chòi phía sau nhà cho Mách sinh sống cùng với mẹ ruột là bà Chói và em gái. Mới được 2 tháng thì đã xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Tuyết Trân - Tùng Nguyên

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG