Kịch bản hoàn hảo cho “kết quả” của mối tình ngoài luồng

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Thật lòng là cũng không ai có thể ngờ rằng, người chồng đã luôn tận tình động viên chăm sóc vợ mình trong suốt những năm tháng lo âu buồn phiền vì chưa có con, lại có thể dàn dựng ra một kịch bản hoàn hảo đến vậy để hợp thức hoá cho sự chào đời của đứa con riêng với cô nhân tình của anh ta.

Đọc câu chuyện "Cay đắng phát hiện màn kịch “mang thai hộ” của chồng", tôi thực sự cảm thông với nỗi đau mà chị đang phải gánh chịu, không có bất kỳ người đàn bà nào khi lập gia đình lại không mong muốn mình có được một đứa con, không mong muốn mình có một gia đình hạnh phúc.

Khởi đầu cuộc sống gia đình của chị quá hoàn hảo, nhưng may mắn ấy không ở lại với chị lâu dài bởi nỗi buồn về sự hiếm muộn con cái.

Thật lòng là cũng không ai có thể ngờ rằng, người chồng đã luôn yêu chiều vợ, luôn tận tình động viên chăm sóc vợ mình trong suốt những năm tháng lo âu buồn phiền vì chưa có con, lại có thể dàn dựng ra một kịch bản hoàn hảo đến vậy để hợp thức hoá cho sự chào đời của đứa con riêng với cô nhân tình của anh ta.

Sự thật đắng cay đến mấy thì cũng là sự thật chị ạ, dù chồng chị có cố gắng “che phủ” hay biện minh thế nào đi chăng nữa, thì đứa trẻ sắp chào đời kia cũng không bao giờ có thể là con đẻ của chị được, cũng không bao giờ có thể là kết tinh tình yêu của hai vợ chồng chị, mà đau đớn thay, nó là chứng nhân, là kết quả của mối tình ngoài luồng giữa chồng chị và nhân tình.

Quan điểm của tôi là chị hãy mạnh mẽ lên, dũng cảm mà giải thoát cho chính cuộc đời của chị đi, bởi trong gia đình nhà chồng bây giờ, chị là “người thừa” khi không thể sinh cho chồng mình một đứa con, không thể có những đứa cháu nội danh chính ngôn thuận cho bố mẹ chồng. 

MỚI - NÓNG