Không uổng phí thanh xuân

0:00 / 0:00
0:00
TP - Mình sinh ra và lớn lên ở vùng đồi núi huyện Tân Lạc (tỉnh Hoà Bình), nơi cuộc sống của nhiều người dân còn khó khăn, vất vả. Từ lâu, mình đã ấp ủ mong muốn được giúp đỡ, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Bởi thế, từ khi lên đại học, mình đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Những chuyến đi tình nguyện chính là cơ hội để mình trải nghiệm, thể hiện nhiệt huyết, sức trẻ tuổi xuân của mình hướng về cộng đồng.

Mặc dù sức khỏe không thật sự tốt, nhưng gia đình, bạn bè luôn hỗ trợ mình hết sức trong những chuyến "hành quân" gieo mầm yêu thương. Năm nay, mình cùng cả đội tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 tại xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đây là một xã nghèo, nằm khuất sau những dãy núi cao hùng vĩ; nhưng không vì vậy mà làm nản lòng cả đội, bởi ở đâu càng khó khăn, càng cần sự sẻ chia, giúp đỡ nhiều hơn.

Không uổng phí thanh xuân ảnh 1

Thu Cúc (sinh viên trường ĐH Luật Hà Nội) tham gia hoạt động tình nguyện ở xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Ngay khi mới đặt chân đến Quyết Thắng, chúng mình đã gặp thử thách đầu tiên: mất điện! Cả đội đi đúng vào thời điểm nắng nóng gay gắt, các hồ thủy điện cạn nước, các địa phương phải luân phiên cắt điện. Mất điện cùng nắng nóng khiến cả đội một phen vất vả. Dẫu vậy, không một ai trong đội mình kêu ca, phàn nàn. Vừa ăn cơm, vừa luân phiên nhau quạt, mồ hôi chảy ròng ròng là một trải nghiệm không thể nào quên của mỗi người.

Tuy chỉ ở lại đây hai ngày, nhưng nhóm đã đồng hành cùng Đoàn xã nhiều hoạt động như: giao lưu văn nghệ tuyên truyền về phòng chống ma túy, tác hại của thuốc lá điện tử; an toàn khi tham gia giao thông; tham gia nhặt rác, dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn xã… Dù là công việc nào, chúng mình cũng bảo ban nhau cố gắng làm tốt nhất có thể. Nụ cười, lòng quyết tâm là những điều không bao giờ thiếu ở đội mình.

Sau chuyến đi, mình cùng các bạn vẫn còn những tiếc nuối, nhiều dự định chưa kịp thực hiện. Chúng mình luôn tự nhủ, sẽ luôn giữ vững sự nhiệt huyết để lan tỏa yêu thương, sự tử tế tới nhiều nơi hơn nữa, tới những người dân cần giúp đỡ, không uổng phí tuổi thanh xuân.

(Trích nhật ký của Bùi Thị Thu Cúc, sinh viên năm 3, trường ĐH Luật Hà Nội; Đội trưởng Đội Sinh viên tình nguyện đồng hương Hòa Bình tại Hà Nội)

MỚI - NÓNG
Hà Nội chuẩn bị đón thêm mưa lớn dịp cuối tuần
Hà Nội chuẩn bị đón thêm mưa lớn dịp cuối tuần
TPO - Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24h qua khu vực Miền Bắc, Thủ đô Hà Nội có diễn biến giảm mưa gián đoạn. Mưa lớn xuất hiện chủ yếu về đêm, trời mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Dự báo khoảng từ 11/5 khu vực lại đón một đợt không khí lạnh yếu gây mưa diện rộng.