Không nói sớm!

Không nói sớm!
TP - Hoang tin, đúng không? Không hoang tin thì cũng là chuyện tếu táo chè chén vỉa hè thôi, đúng không?

- Ơ kìa! Cậu làm sao thế! Bỗng dưng hỏi một câu không đầu không cuối…

- À, ừ, quên, xin lỗi! Chả là mấy hôm nay các phây thủ loang tin như điện xẹt rằng, hầu hết các tín đồ Pokémon Go xuất hiện khắp hang cùng ngõ hẻm như cương thi kia đều có thân phận không phải dạng vừa đâu…

- Hả, cụ thể họ là ai?

- Giảng viên nhiều trường đại học…

- Nguy thật! Không phải chuyện chơi! Hèn chi cơ quan chức năng đang cân nhắc có nên cấm trò chơi gây nghiện này không. Giảng viên mà ra đường cả thì lấy ai lên giảng đường truyền dạy kiến thức cho sinh viên?

- Đừng! Xin đừng…

- Đừng gì?

- Đừng cấm Pokémon Go?

- Cậu cũng thành con nghiện trò này rồi hả?

- Không, không hề! Mình chỉ thương các thầy! Nghe đâu, nhiều trường đã gửi yêu cầu cho tác giả của trò chơi này, thay vì săn bắt hình ảnh quái thú là mã số và chân dung thí sinh…

- Á hà ha! Hiểu rồi! Đại học mùa này vắng bóng thí sinh/ Thầy giáo dùng gêm tìm sinh viên đỏ mắt đúng không? Thế mà không nói sớm để khỏi nghi oan cho các thầy…

MỚI - NÓNG