Khi Trung Quốc phải nhìn Việt Nam bằng con mắt khác, tại sao chúng ta phải buồn?

0:00 / 0:00
0:00
Khi Trung Quốc phải nhìn Việt Nam bằng con mắt khác, tại sao chúng ta phải buồn?
TPO - Thất bại trước Trung Quốc vào phút bù giờ cuối cùng không phải cảm giác dễ chịu, nhưng đây không phải là thảm họa. Việt Nam vẫn đang tiến bước trên hành trình chinh phục đỉnh cao và có thể thấy, khoảng cách với các nền bóng đá tiên tiến ở châu lục đang dần bị thu hẹp.

Vào sáng nay, cảm xúc của người hâm mộ Trung Quốc cũng khá lẫn lộn. Đương nhiên họ vui vì chiến thắng đầu tiên của đội nhà và giấc mơ tới World Cup vẫn chưa tan vỡ. Nhưng mặt khác, những lời chỉ trích HLV Li Tie vẫn tiếp tục.

Thực tế là Phi đội Rồng đã không có màn trình diễn thuyết phục trong khi Việt Nam lại tạo ra những khoảnh khắc rực rỡ. Các tình huống xử lý đẳng cấp, phối hợp bắt mắt và di chuyển thông minh bên phía đội quân của HLV Park Hang-seo là điều hiếm thấy ở Trung Quốc.

Đó là lý do truyền thông đất nước tỷ dân cố gắng thuyết phục người hâm mộ, rằng Việt Nam không phải là đội bóng mà họ từng đánh bại nhiều lần trong quá khứ. Sina Sports viết rằng, “suy nghĩ về một chiến thắng hiển nhiên trước Việt Nam đã trở nên cũ kỹ” bởi “thời thế đã thay đổi”. Và rằng “hơi khó chấp nhận nhưng sự thật là Trung Quốc không nhỉnh hơn Việt Nam bao nhiêu”. Một bài viết trên PPSport thì bình luận, “mặc dù vui vì chiến thắng, nhưng sự giác ngộ sau trận đấu này còn quan trọng hơn”.

Khi Trung Quốc phải nhìn Việt Nam bằng con mắt khác, tại sao chúng ta phải buồn? ảnh 1

Việt Nam kiên cường đã mang đến những cảm xúc trái chiều cho Trung Quốc. (Ảnh: VFF)

Vậy thì tại sao chúng ta quá buồn, hay như một số người hâm mộ quá khích tấn công thầy trò Park Hang-seo trên mạng xã hội? Hãy nghĩ về đường chuyền đẳng cấp cao của Hoàng Đức và tình huống khống chế, dứt điểm tuyệt hảo của Tấn Tài, hay pha phối hợp giữa Công Phượng, Quang Hải và Tiến Linh để tạo nên bàn thắng thứ hai. Sự điềm tĩnh, chính xác và thông minh của họ khiến đối thủ phải choáng váng. Như Wang Shenchao, người có 2 pha kiến tạo cho Wu Lei lập cú đúp, cho biết, “không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra cho đến giây cuối cùng”. Họ thực sự đã sợ hãi về việc không thể giành 3 điểm.

Việt Nam chưa khi nào làm Trung Quốc lo lắng đến thế. Đồng thời nó cũng cho thấy chất lượng của các tuyển thủ. Họ có thể xé toang hàng phòng ngự Trung Quốc ngay cả khi đội bóng này kéo đội hình xuống thấp và tập trung tối đa quân số bên phần sân nhà để bảo vệ tỷ số.

Dĩ nhiên chúng ta có không ít sai lầm để sau khi thất bại, nhiều câu hỏi đã được đặt ra. Tại sao Văn Đức tiếp tục đá chính? Tại sao Bùi Tiến Dũng rời sân sớm trong khi người thay thế lại là Thanh Bình quá non kinh nghiệm? Và tại sao tuyến phòng ngự vốn chắc chắn nay lại quá mong manh và để đối thủ chọc thủng lưới 3 lần theo cùng một cách?

Khi Trung Quốc phải nhìn Việt Nam bằng con mắt khác, tại sao chúng ta phải buồn? ảnh 2

ĐT Việt Nam thiếu vắng quá nhiều nhân sự chủ chốt trong trận đấu với Trung Quốc. (Ảnh: PPSport)

HLV Park Hang-seo đã nhận tất cả trách nhiệm về mình. Chúng ta nên đánh giá cao điều đó, đồng thời cũng cần phải cảm thông cho chiến lược gia người Hàn Quốc. Đối mặt với Trung Quốc ông đã không có trong tay những quân bài tốt nhất. Đó là Hùng Dũng ở hàng tiền vệ, Trọng Hoàng bên cánh phải, Văn Hậu bên phía đối diện và Đình Trọng ở trung tâm hàng thủ. Những người tới UAE lần này cũng mang trong mình chấn thương, như Tiến Dũng hay Văn Thanh, để rồi không thể cày ải tới phút cuối cùng của trận đấu.

Suốt một thời gian dài đội tuyển liên tục phải vượt qua giới hạn bản thân, chiến đấu để đất nước tự hào và cũng vì mức độ kỳ vọng mỗi ngày một lớn hơn của người hâm mộ. Ngay ở đấu trường quá tầm với như vòng loại cuối World Cup, họ vẫn không ngừng nỗ lực để kiếm tìm chiến thắng.

Chúng ta nên tự hào về họ. Hãy tin rằng với những gì đã thể hiện, những chàng trai này sẽ còn tốt hơn. Ở trận tái đấu vào ngày mùng 1 Tết, đó chắc chắn là một Việt Nam rất khác. Và người Trung Quốc sẽ còn phải ngạc nhiên.

FPT Play là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng loại thứ 3 World Cup - khu vực châu Á, AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

Website: fptplay.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/truyenhinhfptplayofficial

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.