Khám phá bộ tộc có phụ nữ sẵn sàng bị đánh đến đổ máu để chứng minh tình yêu
Lễ hội nhảy bò.
TPO - Những bức ảnh được chụp lại bởi nhiếp ảnh gia người Pháp - Eric Lafforgue khi ghé thăm thung lũng sông Omo, nơi ông có những trải nghiệm thú vị về tập tục độc đáo và lạ lùng của bộ tộc Hamar.
Những người phụ nữ Hamar tình nguyện bị đánh và thậm chí họ còn yêu cầu được đánh mạnh trên lưng đến chảy máu để nhằm ghi lại những vết sẹo cực lớn. Đó được xem là niềm kiêu hãnh của những cô gái khi muốn thể hiện tình cảm với chàng trai mình thích, vết sẹo càng nhiều càng to thì tình yêu ấy càng mãnh liệt.
Trải qua hàng trăm năm, người Hamar vẫn gìn giữ phong tục cổ xưa trong đó có tục lệ đánh đập phụ nữ trong ngày lễ “nhảy bò”. Vậy nên, đối với người Hamar, đàn gia súc đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Trang phục và trang sức của phụ nữ Hamar rất độc đáo với nhiều màu sắc sặc sỡ, họ làm đẹp bằng những chiếc vòng đủ màu và làn da đầy sẹo.
“Nhảy bò” là nghi lễ trưởng thành của các chàng trai trong bộ tộc Hamar. Họ sẽ nhảy qua lưng 15 con bò và không để vấp ngã, hoàn thành sẽ được công nhận là một Maza – người đàn ông trưởng thành và được phép lấy vợ.
Khi chàng trai nhảy bò, những người thiếu nữ sẽ đứng dưới nhảy múa và ca hát. Nghi lễ này được tổ chức bởi gia đình chàng trai và diễn ra sau vụ mùa.
Còn về phần các thiếu nữ, họ sẽ đưa lưng cho các Maza đánh đến chảy máu, thậm chí họ còn khiêu khích để các chàng trai Maza đánh càng mạnh càng tốt.
Những vết sẹo trên lưng các cô gái ngoài việc chứng minh tình yêu với các chàng trai, nó còn đại diện cho sự hy sinh, cống hiến của người phụ nữ cho gia đình. Đây chính là “món nợ máu” mà chàng trai phải ghi nhớ, để sau này nếu khó khăn họ sẽ phải giúp đỡ cô gái.
Trong tục lệ hôn nhân của bộ tộc Hamar, người đàn ông sau khi trở thành Maza sẽ được quyền lấy vợ và bao nhiêu cô là tùy ý anh ta. Đồ thách cưới tương ứng với 30 con dê và 20 con bò. Người phụ nữ Hamaz chỉ được chung thủy với một người chồng. Họ phải chăm lo, vun vén gia đình, chăm sóc gia súc và trồng lúa.
TPO - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia tổ chức SEA Games 31 đã có những chia sẻ trong cuộc trao đổi với báo chí, nhân buổi dự khán và trao giải môn vật tại nhà thi đấu huyện Gia Lâm (Hà Nội) vào chiều nay, 19/5.
TPO - Nguyễn Huy Hoàng bùng nổ với cú đúp HCV trong ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi tại SEA Games 31, qua đó khép lại một kỳ Đại hội thành công với cá nhân “chàng rái cá sông Gianh” cũng như bơi Việt Nam.
TPO - Từ ngày 1/6/2022, TPHCM sẽ chấm dứt việc thu phí đối với các phương tiện tham gia giao thông khi qua trạm. Thành phố đang vận động cộng đồng thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC.
TPO - Cứ tưởng ấn định với phong cách “lên đồng” nhưng khi Tùng Dương chạm vào những ca khúc được giới trẻ hiện nay yêu thích, anh lập tức gây “bão”. Từng thành công lớn khi hát lại “Ngày chưa giông bão”, sắp tới giọng ca “Chiếc khăn piêu” sẽ tiếp tục chinh phục “Ai chung tình được mãi” ngay trên sân khấu Nhà hát Lớn (Hà Nội).
TPO - Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc miền núi tỉnh TT-Huế lần thứ XIV năm 2022 đã khai mạc nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông.
TP - Nợ nước non là tập đầu tiên trong bộ ba tiểu thuyết lịch sử Nước non vạn dặm về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhận định, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ đã thành công khi viết về thời niên thiếu của Bác Hồ một cách chân thực, bình dị và xúc động.
TP - Nhà văn, nhà biên kịch Lê Phương-cha đẻ kịch bản điện ảnh kinh điển Biệt động Sài Gòn- vừa rời cõi tạm ở tuổi 90. Ông để lại nhiều tác phẩm nổi bật cả về văn chương lẫn điện ảnh, truyền hình.
TPO - Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã, người đồng hành của nhà văn nhà biên kịch Lê Phương chia sẻ về nỗi đau mất mát. Tác giả Lê Phương qua đời ở tuổi 89.
TPO - “Trên hành trình các con trưởng thành thì cha mẹ cũng trưởng thành với vai trò làm cha làm mẹ. Làm cha mà áp đặt suy nghĩ của mình lên con cái thì mình không đúng”- NSƯT Xuân Bắc chia sẻ.
TP - Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ gần nhà anh. Đỗ Kỷ cưỡi trên chiếc Dream cũ đến điểm hẹn, trong trang phục giản dị không ngờ. Anh còn “khai”: Cũng trên “con ngựa” sắt lỗi thời này, anh đã đưa đón “mẹ chồng ghê gớm nhất màn ảnh”, NSND Lan Hương (Hương Bông), trong bao nhiêu sự kiện. Nghệ sỹ sinh ra và lớn lên ở Hà Nội cũng chẳng ngại ăn uống ngay vỉa hè: “Người ta ngồi được, tôi ngồi được. Sao cứ phải tạo áp lực cho chính mình?”.
TP - Hôm nay, Chủ nhật, ngày 15/5/2022 (giờ Áo), công chiếu thế giới của buổi hòa nhạc "Hành trình Mùa đông" của đoàn Oper in der Krypta diễn ra trong một nhà hát opera tầm cỡ tại thành phố Viên, thủ đô nước Áo. Điều đặc biệt là “Hành trình mùa đông” đã được hát lên bằng tiếng Việt do nghệ sỹ Áo thể hiện. Dịch giả Chu Thu Phương - một nhà ngoại giao phụ trách văn hóa đã kể lại hành trình một tập ca khúc nổi tiếng, di sản tinh thần nước Áo đã được “Việt hoá” thế nào.