IS tung video cắt chân tay rùng rợn

Một cảnh trong đoạn phim hành quyết rùng rợn mà IS vừa tung ra. Ảnh: Daily Mail
Một cảnh trong đoạn phim hành quyết rùng rợn mà IS vừa tung ra. Ảnh: Daily Mail
TP - Các tay súng lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa đưa lên mạng đoạn video rùng rợn ghi lại cảnh đao phủ cắt tay, chân của một người đàn ông bị cho là gián điệp, trong khi nạn nhân bị buộc trên cột chữ thập.

Đoạn phim sau đó còn zoom gần thi thể nạn nhân trong bộ áo liền quần màu cam theo kiểu đồng phục của nhà tù Guantanamo. Thi thể bất động bị treo lơ lửng trên cột chôn giữa sa mạc. Video 4 phút còn có đoạn “thú tội” của nạn nhân trước khi người này bị hành hình. IS tuyên bố chúng làm điều này vì người đàn ông Iraq đang làm gián điệp. Video có tiêu đề “Ngăn chặn những tên gián điệp 1” cho thấy đây chỉ là một trong loạt phim về hành quyết mà IS sẽ tung ra.

Ông Aymenn Jawad Al-Tamimi, nghiên cứu sinh tại Diễn đàn Trung Đông, cho biết, kẻ cực đoan trong đoạn phim nói 4 “điệp viên” khác sắp bị hành quyết. Một người trong số họ bị cho là đã liên lạc với lực lượng dân quân người Kurd Peshmerga. Đoạn phim được biên tập mang đủ dấu hiệu của những thước phim IS tung ra trước đó, sử dụng máy quay HD, âm thanh phong cách Hollywood và các hiệu ứng thị giác. Video bắt đầu với cảnh một tay súng che mặt nói trước máy quay, trên nền nhạc Ảrập, bản nhạc từng được sử dụng trong vụ hành quyết “điệp viên” Israel, báo Anh The Telegraph đưa tin.

Nhiều thanh niên Anh đi theo IS vì sex

Một người truyền giáo từng một thời mang tư tưởng cực đoan vừa cho rằng, nhiều thanh thiếu niên Hồi giáo người Anh gia nhập lực lượng IS vì muốn được quan hệ tình dục thoải mái. Ông Alyas Karmani, một người giảng đạo ở Anh, nói rằng, những người trẻ theo Hội giáo đang đối mặt nguy cơ bị các nhóm khủng bố biến thành cực đoan khi bản thân họ cảm thấy bị cô lập trong xã hội “tình dục hóa” của Anh, họ không được hưởng quyền tự do hẹn hò, yêu đương như những thanh niên phương Tây khác.

Từng có thời trẻ bị cực đoan hóa, ông Karmani nay đi khắp nước Anh để thuyết phục các tín đồ Hôi giáo không gia nhập IS. Trong phim tài liệu kênh truyền hình ITV phát hôm 15/6, ông Karmani nói rằng, khi sống trong những cộng đồng Hồi giáo cực kỳ bảo thủ, các tín đồ trẻ tuổi không dễ nói chuyện với gia đình về ham muốn tình dục của họ. “Đám thanh niên gia nhập IS là vì sex… Họ chỉ muốn các cô gái. Chỉ vậy thôi. Vợ tôi nói rằng, tôi không thể nói như vậy vì tôi sẽ bị chỉ trích, nhưng đúng là như vậy”, ông Karmani nói.

Ông Karmani giải thích: “Khi bạn lớn lên với những quy tắc rằng, không được quan hệ tình dục trước hôn nhân, không được làm điều này điều khác vì đó là điều rất tội lỗi, trong khi bạn lớn lên trong một xã hội tình dục hóa, thì bạn sẽ thực sự chán ghét khi luôn bị nhắc nhở rằng bạn không được làm điều đó”. Theo ông, đó là lý do nhiều người trong cộng đồng Hồi giáo bị rối loạn chức năng tình dục hơn những người khác. Ông Karmani cho biết, khi đi qua các vùng miền ở Anh để gặp những thanh thiếu niên Hồi giáo và gia đình họ, ông khuyên các ông bố bà mẹ nói với con họ rằng, họ yêu và tự hào về chúng, để bọn trẻ đỡ cảm thấy cô đơn.

Phim tài liệu của ITV cũng phỏng vấn một số người từng mang tư tưởng cực đoan nhằm lý giải nguyên nhân và sự hấp dẫn của IS đối với nhiều thanh thiếu niên đang sống ở Anh. Bộ phim được chiếu sau khi cậu thiếu niên 17 tuổi Talha Asmal trở thành kẻ đánh bom tự tử trẻ nhất của Anh sau khi kích hoạt thiết bị nổ ở Iraq. Gia đình Asmal nói rằng, thiếu niên này đã chuẩn bị kỹ cho việc đánh bom tự sát bằng cách tìm hiểu trên mạng, và cậu cũng là một nạn nhân bị áp lực từ bạn bè.

Al-Qaeda vừa xác nhận thủ lĩnh cấp cao thứ 2 của tổ chức này tại Yemen đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa của phía Mỹ. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, cái chết của nhân vật Nasir al-Wahishi có lợi cho IS, trong bối cảnh Al-Qaeda đang cạnh tranh với IS để giành vị trí kiểm soát khu vực.

Theo Daily Mail, Telegraph, Washington Post
MỚI - NÓNG