Hương vị tình thân 16: Long (Mạnh Trường) lao xuống hồ cứu Nam (Phương Oanh)

0:00 / 0:00
0:00
Hoàng Long (Mạnh Trường) lao xuống nước cứu Phương Nam (Phương Oanh)
Hoàng Long (Mạnh Trường) lao xuống nước cứu Phương Nam (Phương Oanh)
TPO - Vừa đuổi việc Phương Nam (Phương Oanh), nhưng thấy cô nhảy xuống hồ nước, Hoàng Long (Mạnh Trường) liền lao theo cứu Nam.

Hương vị tình thân” tập 16 phát sóng 21 tối 11/5 trên VTV1. Ở tập trước, Hoàng Long nổi giận đuổi việc Phương Nam chỉ vì đám cho vay nặng lãi tiếp tục tới công trường quấy phá lần thứ hai. Hoàng Long tức giận đuổi việc Nam không chút nương tay. Nam bơ vơ, mất bố đã đành, mẹ và em gái bỏ trốn giờ thì mất nốt việc làm và còn phải gánh thêm khoản nợ 1,3 tỷ đồng do mẹ để lại.

Hương vị tình thân 16: Long (Mạnh Trường) lao xuống hồ cứu Nam (Phương Oanh) ảnh 1

Vừa đuổi việc Nam, Long lại nhảy xuống hồ cứu cô vì hiểu lầm Nam tự tử

Ở tập 16, đang đứng nói chuyện với bạn gãi cũ, Hoàng Long phát hiện Phương Nam nhảy xuống hồ. Ngỡ Nam tự tử vì bị dồn vào đường cùng, Long liền nhảy xuống cứu cô. Không những chẳng nhận được lời cảm ơn, Long còn bị Nam mắng té tát vì suýt nữa làm con chó cưng chết đuối. Phương Nam chỉ nhảy xuống hồ để cứu chú chó này.

Hương vị tình thân 16: Long (Mạnh Trường) lao xuống hồ cứu Nam (Phương Oanh) ảnh 2

Không được lời cảm ơn, Long còn bị Nam mắng xối xả

Mẹ con bà Bích (NSƯT Tú Oanh) và Diệp sau khi bị gia đình họ hàng đuổi thẳng cổ vì tội ăn cắp liền tìm về nhà. Phương Nam giận tím mặt, dù Diệp chạy ra chủ động xin lỗi chị gái nhưng cô chưa nguôi. Nam hằm hằm đi vào trong nhà, khi này bà Bích lại đon đả bưng mâm cơm và lần đầu tiên ngọt ngào hỏi han Nam. Bà dẫn con gái bỏ trốn, bỏ mặc Nam lại với đống nợ 1,3 tỷ và sự đe dọa của bọn cho vay nặng lãi, Nam không thể nuốt trôi cục tức này.

Hương vị tình thân 16: Long (Mạnh Trường) lao xuống hồ cứu Nam (Phương Oanh) ảnh 3

Nam giận mẹ tím mặt vì bà bỏ trốn để lại khoản nợ cho cô

Ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) tìm mọi công việc để kiếm tiền hòng âm thầm đưa cho Nam trả nợ. Thế nhưng công việc ở chợ người chẳng đáng là bao, chỉ được ít tiền đủ ăn, cho nên ông Sinh liều tìm tới gặp Chiến “chó”. Chiến từng nhiều lần đề nghị ông Sinh quay lại con đường cũ. Ban đầu ông chủ động tránh xa Chiến và đám đàn em đầu gấu, thế nhưng có lẽ không còn cách nào khác xoay tiền nên ông đành nhắm mắt làm liều.

MỚI - NÓNG