Hollywood 'ăn theo' cái chết của Bin Laden

Hollywood 'ăn theo' cái chết của Bin Laden
TP - La hét, ăn mừng, hoan hỉ chờ đón một loạt tác phẩm điện ảnh sắp tới, là cách giới showbiz Hollywood phản ứng trước cái chết của Bin Laden.

Cuộc đời trùm khủng bố Osama bin Laden qua ảnh

Kẻ hủy diệt, cựu thống đốc bang California Arnold Schwarzenegger: Dù bạn ở đâu, hãy dành một phút để cảm ơn những người anh hùng phục vụ đất nước”.

Người mẫu Tyra Banks: “Anh trai tôi là lính từ 20 năm nay. Hôm nay, tôi phải chúc mừng anh ấy cùng những con người dũng cảm tận tâm trong quân đội”.

Cô ca sỹ Katy Perry: “Tôi tin vào công lý. Thật là ngày trọng đại với nước Mỹ, tôi tự hào là người Mỹ”.

Nữ ca sỹ Lady Gaga hét lên đầy hứng khởi: “Tôi vừa xuống máy bay, xem tin tức trên CNN, thật là khoảnh khắc lịch sử trong cuộc chiến chống lại kẻ thù”.

Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Barak Obama tuyên bố tiêu diệt Bin Laden, đây được xem là tin bom tấn với Hollywood. Không phải chờ đợi thêm, nhiều hãng phim tuyên bố sắp cho ra đời tác phẩm điện ảnh về nhân vật từng được truy lùng gắt gao nhất thế giới. Nhiều cuộc bàn thảo sôi nổi, về cách mà nhà làm phim Hollywood mang đến câu chuyện hấp dẫn trong cuộc chiến chống lại Bin Laden.

Từ lâu, khán giả nóng lòng chờ đợi bộ phim Kill Bin Laden của đạo diễn Oscar 2010 Kathryn Bigelow (The Hurt Locker - Người chặn thương vong). Thời gian qua, Bigelow chuẩn bị kịch bản với Mark Boal, cộng sự trong The Hurt Locker. Mark ấp ủ dự định làm phim về Bin Laden từ ba năm trước, trước khi bắt tay viết The Hurt Locker. Theo đó, kịch bản tập trung vào nhiều chiến dịch tuyệt mật của Mỹ bắt giữ và tiêu diệt Bin Laden bất thành.

Phim chuẩn bị bấm máy, đạo diễn chọn được Michael Fassbender, Vigo Mortensen và Joel Edgerton trong dàn diễn viên. Tuy nhiên, cái chết bất ngờ của trùm khủng bố ngày 1-5 khiến dự án có nguy cơ đổ bể. Hollywood Reporter đưa tin, Bigelow có vẻ mất hứng khi tình hình thay đổi. Bởi bà phải thay đổi kịch bản, hoặc chỉ tập trung vào các chiến dịch Mỹ tung ra từ 10 năm nay truy lùng Bin Laden.

Hàng chục dự án điện ảnh manh nha hình thành, lấy cảm hứng từ cái chết của trùm khủng bố Al-Qaeda. Các nhà sản xuất kỳ vọng thành công thương mại của tác phẩm kiểu này. Tuy nhiên, nhiều đạo diễn lo ngại làm sao làm phim hấp dẫn, khi cả hành tinh đều biết kết thúc có hậu sau 10 năm đeo đuổi Bin Laden.

Sự kiện này còn làm sống dậy một số dự án bị lãng quên. Như Jawbreaker, phim dựa trên trải nghiệm của Gary Bernstein, sỹ quan CIA trong chiến dịch truy lùng Bin Laden năm 2001 ở dãy núi Tora Bora. Hãng Paramount định sản xuất bộ phim này năm 2006.

Hoặc như World Trade Center (Trung tâm thương mại thế giới) của Oliver Stone, về việc theo dấu người đứng đầu mạng lưới Al-Qaeda cho tới khi quân đội Mỹ đổ bộ đến Afghanistan. Oliver Stone từng muốn thực hiện trước khi tuyên bố chối bỏ.

Nhiều tờ báo uy tín ở Hollywood khẳng định, cái chết của kẻ thù số một nước Mỹ có thể là cơ may cho công nghiệp điện ảnh Mỹ thời gian sắp tới.

Lê Nhi
Theo Latimes, Reuters

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
TPO - Thông tin dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày trong tuần tới đây (7 -9/5) khu vực miền Bắc, thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì mát mẻ do chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh yếu, gây mưa dông gián đoạn.