'Học viện Ngôi sao' câu khách bằng đời tư

Một số thí sinh Học viện Ngôi sao đã tham gia hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Ảnh: Ân Nguyễn
Một số thí sinh Học viện Ngôi sao đã tham gia hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Ảnh: Ân Nguyễn
TP - Mọi khía cạnh về đời tư của thí sinh có “nguy cơ” được công khai cho cả nước biết khi họ tham gia Học viện Ngôi sao. Như vậy, ngoài đào tạo về chuyên môn, chương trình này có khả năng sản xuất scandal theo chủ ý?

Học viện Ngôi sao - chương trình truyền hình thực tế diễn ra trong 93 ngày đã phá kỷ lục về độ dài của Người Giấu mặt (hơn 2 tháng). Học viện Ngôi sao cũng đưa 12 thí sinh vào ở trong ngôi nhà chung trước đây dùng để quay Người Giấu mặt. Họ đều là tài năng ca hát được tuyển chọn từ hàng nghìn thí sinh.

Format của chương trình khá lợi thế so với các chương trình thi hát đang nhan nhản trên truyền hình hiện nay. Ngoài các buổi trình diễn với giám khảo nhận xét tại chỗ, chương trình còn phơi bày quá trình tập luyện và sống cùng nhau hằng ngày của các bạn trẻ. Như vậy ngoài âm nhạc và tài năng của thí sinh, chương trình hút khách chính bằng đời tư của họ.

'Học viện Ngôi sao' câu khách bằng đời tư ảnh 1

Một số thí sinh Học viện Ngôi sao đã tham gia hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Ảnh: Ân Nguyễn

Thí sinh mùa đầu khá mau nước mắt. Khá nhiều nước mắt đã rơi trong những ngày đầu tiên xa gia đình. Tất cả các cuộc điện đàm của thí sinh đều được ghi lại. Mỗi người chia nhau 5 phút vừa điện thoại vừa dùng internet. Dương Rainy không gọi cho ai mà chỉ nghe nhạc, lướt web. Cô muốn giấu cảm xúc trước máy quay? Nhưng không xong, ống kính đã ghi lại hết cảnh sau đó, Dương về phòng ngủ và lặng lẽ để nước mắt rơi ướt gối. Không phải thí sinh lúc nào cũng ý thức mình đang bị ghi hình 24/24. Chẳng hạn Huyền Trang tin tưởng Gia Bảo, mới thổ lộ việc mình đã có con. Câu chuyện được lên sóng, và thế là cả nước đều biết.

Ở các chương trình thi hát khác, mỗi thí sinh sẽ có cách sử dụng thời gian riêng khác nhau- có thể có lợi hoặc bất lợi (trong trường hợp thí sinh nghèo, phải lo kiếm tiền…) cho cuộc thi. Nhưng đến Học viện Ngôi sao, tất cả đều được hưởng một môi trường ăn ở và đào tạo khép kín như nhau. Tất nhiên là chẳng cái gì cho không cả, cho dù đó là bữa ăn.

Các thí sinh được chọn vì sự đa năng nhiều hơn là giọng hát. Một vài thí sinh giọng thậm chí ở mức… karaoke. Bù lại họ đều có ngoại hình sáng sủa, năng động. Mặc dù mức tuổi trần của thí sinh là 30, nhưng học viên già nhất chỉ mới 22.

Trong tập phát sóng mới đây, trước khi vào tiệc, các thí sinh phải chơi trò Nói hay làm (Truth or dare). Người chơi được lựa chọn giữa việc trả lời thành thật một câu hỏi hay thực hiện một hành động kỳ quặc nào đó. Hầu hết thí sinh chọn hành động. Trong cuộc vui, mọi hành động dần trở nên ngoài vòng kiểm soát, dẫn tới một thí sinh bị choáng và phải đi gặp bác sĩ. Bữa tiệc thành ra dang dở.

BTC phải tốn phí ăn ở, tập tành cho thí sinh nên tất nhiên giải thưởng chung cuộc không quá cao về mặt vật chất, chỉ 300 triệu đồng cho người cuối cùng trụ lại. Ngoài ra, quán quân còn được sản xuất đĩa đơn, MV, hỗ trợ sự nghiệp… Sau mỗi tuần tập luyện, thí sinh nào được giám khảo và khách mời đánh giá cao sẽ được tặng một ngôi sao. Thí sinh tiếp tục có cơ hội nhận sao trong đêm diễn trực tiếp. Các thí sinh có ít sao sẽ phải đấu với nhau để khán giả bình chọn. Thí sinh nhiều sao nhất cũng trình diễn để lấy thêm sao ưu tiên cho tuần sau.

Các bài học về vũ đạo và giải phóng hình thể chiếm phân nửa trong giáo trình. Trong BGK có một biên đạo múa. Anh đánh giá thí sinh chủ yếu qua vũ đạo và kỹ năng trình diễn. Nói chung, khán giả nào thích nghe những giọng hát hay thì Học viện Ngôi sao chắc không phải lựa chọn tối ưu. Như cái tên chương trình, đối tượng tìm kiếm ở đây là ngôi sao chứ không chỉ ca sĩ.

MỚI - NÓNG