Học sinh mắc COVID-19 và những nỗi lo

0:00 / 0:00
0:00
Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (Nam Định) đi cách ly khi hay tin một học sinh lớp 10 mắc COVID-19
Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (Nam Định) đi cách ly khi hay tin một học sinh lớp 10 mắc COVID-19
TP - Học sinh mắc COVID-19 nói rằng, điều các em lo lắng nhất khi hay tin mình bị bệnh là việc học bị đứt đoạn và ảnh hưởng đến người khác.

T., học sinh lớp 12, Trường THPT Kinh Bắc (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), cho biết, em đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Du. Ngoài T. ra, lớp còn có 5 bạn cũng mắc COVID-19, nhưng không chung phòng điều trị với T.“Ban đầu, cảm giác rất sợ hãi, vì mọi chuyện đến quá nhanh. Điều em lo lắng nhất là kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến gần. Khi đi cũng rất vội vàng, em không mang được nhiều sách vở, lại bị thất lạc đồ nên hiện tại không có sách vở để học tập. Em rất lo cho kỳ thi trước mắt, không biết rồi đây em sẽ vượt qua nó như thế nào”, T. nói.

Một học sinh khác cũng tên T. (lớp 12A1, Trường THPT Kinh Bắc), cho biết, từ ngày hay tin em mắc COVID-19 sau khi đi bê cỗ cưới thuê ở xã Mão Điền trở về, nhiều người gọi điện, nhắn tin chỉ trích khiến em rất sợ hãi. “Đến giờ, em đã phải đóng tài khoản mạng xã hội để không đọc tin nhắn. Mỗi lần thấy điện thoại lạ, em rất sợ, vì có ngày cả chục người gọi điện để chỉ trích vì em mà bao nhiêu người phải khổ. Em đi làm để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình, không cố ý để gây ra sự việc”, T. nói.

Theo T., hiện tại, sức khoẻ của em đã khá ổn định,em không lo lắng nhiều về sức khoẻ vì có các bác sĩ quan tâm, điều trị mỗi ngày. Điều em lo lắng nhất là sau khi điều trị trở về, em và gia đình có bị mọi người trách mắng nữa hay không. Nhiều người vẫn cho rằng, vì em và các bạn đi bê cỗ đám cưới nên mới mang bệnh về làng. Cả gia đình T. gồm 6 người đều đang được cách ly tập trung.

Ba mẹ con mắc COVID-19

Nữ sinh lớp 10A2, Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) là bệnh nhân 3229 được đưa đi điều trị từ ngày 8/5. Em tâm sự, khi hay tin mình mắc COVID-19, em rất buồn và lo lắng, áy náy vì em mà 61 thầy cô giáo và các bạn cùng lớp phải đi cách ly tập trung. Tuy nhiên, trong những ngày điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh, em thường xuyên nhận được những lời động viên, quan tâm của bạn bè, thầy cô. Thầy hiệu trưởng, hiệu phó và cô giáo chủ nhiệm ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm tình hình sức khoẻ của em và mẹ. Nhiều người cũng gửi quà vào động viên tinh thần 3 mẹ con (em là F1 của mẹ) nên em cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Mới đây, khi nghe tin thầy cô và các bạn đều có kết quả âm tính lần 1, em cảm thấy bớt lo lắng.

Ba mẹ con, gồm nữ sinh lớp 10, em trai và mẹ, đang được điều trị cùng nhau ở Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh. “Các cô chú bác sỹ, lãnh đạo ở đây thường xuyên động viên, quan tâm nên em rất biết ơn và hy vọng sẽ sớm khỏi bệnh”, nữ sinh nói.

MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.