Hoàng Hà (Em và Trịnh): 'Dao Ánh là mối duyên kỳ lạ và kỳ diệu trong tôi'

TPO - Với Hoàng Hà, nhân vật Dao Ánh dường như là mối duyên kỳ lạ trong đời cô. Đời thực, mỹ nhân sinh năm 1996 cũng từng trải qua mối tình dang dở, sâu đậm như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Dao Ánh.

Hoàng Hà là nữ diễn viên trẻ gốc Hà Nội từng được biết đến khi đóng nhiều MV ca nhạc. Tuy nhiên, cô chỉ thực sự nổi tiếng khi hóa thân thành “người tình đẹp nhất của Trịnh Công Sơn” – Dao Ánh trong Em và Trịnh.

Nữ diễn viên sinh năm 1996 có dịp chia sẻ với Tiền Phong về những cảm xúc khó quên trong suốt quá trình ghi hình bộ phim và những mối lương duyên bất ngờ trên chặng đường nghệ thuật.

Hoàng Hà (Em và Trịnh): 'Dao Ánh là mối duyên kỳ lạ và kỳ diệu trong tôi' ảnh 1

Tôi hoàn thành vai Dao Ánh khoảng 80%

* Thách thức khi vào vai Dao Ánh với bạn là gì?

Từ những ngày đầu tiên casting, Hoàng Hà cảm thấy cái khó nằm ở việc làm sao để mình thể hiện ra được cốt cách và tinh thần của một thiếu nữ nhà gia giáo gốc Hà Nội của những năm 1960.

Mình ý thức được rằng thiếu nữ 14-16 tuổi thời đó sẽ rất khác với một cô gái mới lớn 14-16 tuổi ở thời đại bây giờ. Mình cần phải tìm ra được cái tinh thần đó trước, rồi mới tư duy đến những chuyển biến tâm lý trong suốt 7 năm mà Dao Ánh lớn lên. Đó cũng là một thử thách trong quá trình Hà sáng tạo nhân vật này.

Hoàng Hà (Em và Trịnh): 'Dao Ánh là mối duyên kỳ lạ và kỳ diệu trong tôi' ảnh 2

Và còn một khó khăn nữa, là làm sao để mình hồn nhiên, trong veo được như độ tuổi 14, giữa một thời cuộc mà không có quá nhiều thông tin thụ động như bây giờ. Đây thực sự là một thách thức mà Hoàng Hà đã trăn trở rất nhiều.

* Để có thể hóa thân vào nhân vật này, bạn nghiên cứu và chuẩn bị thế nào cho mối tình giữa Trịnh Công Sơn và Dao Ánh?

Câu chuyện thời trẻ của nhân vật Trịnh Công Sơn và Dao Ánh trên phim trải dài trong 7 năm, từ khi Dao Ánh 14 tuổi cho tới 21 tuổi. Vì thế, Hà biết mình cần đạt được cả sự hồn nhiên trong veo, cả sự biến chuyển khi biết rung động lần đầu với “Anh Sơn", cả một tình yêu nồng nàn với những nhớ nhung, say đắm, hờn ghen …

Hoàng Hà và Avin Lu đã trò chuyện rất nhiều để hiểu và cảm nhận con người nhau, anh Avin cũng đã đàn hát cho Hà nghe. Hà cũng đọc rất nhiều thư mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi cho cô Dao Ánh. Nhưng trước khi bấm máy thì Hà chỉ đọc đúng những lá thư trong khoảng thời trẻ mà họ yêu nhau. Còn những bức thư sau 7 năm đó thì sau này khi phim đóng máy Hà mới đọc. Hà muốn giữ sự trong trẻo cho đúng lứa tuổi nhân vật của mình.

Hoàng Hà (Em và Trịnh): 'Dao Ánh là mối duyên kỳ lạ và kỳ diệu trong tôi' ảnh 3Hoàng Hà (Em và Trịnh): 'Dao Ánh là mối duyên kỳ lạ và kỳ diệu trong tôi' ảnh 4

Và một điều quan trọng cho tình yêu này mà Hà thực sự để tâm, đó là cái cảm giác “yêu" giữa hai nhân vật cần được toả ra lấp lánh ngay cả khi họ không nói gì. Đấy mới là tình yêu, thứ tình yêu khiến họ day dứt mấy chục năm trong đời.Hà muốn giữ sự trong trẻo cho đúng lứa tuổi nhân vật của mình.

Tôi muốn giữ sự trong trẻo cho đúng lứa tuổi nhân vật của mình.

* Bạn tự thấy lợi thế của mình so với các diễn viên đồng lứa trong phim là gì?

Hà nghĩ lợi thế của mình là mình đã có một quá trình theo đuổi diễn xuất và điện ảnh trong một khoảng thời gian dài hơn so với các bạn, cho tới thời điểm bộ phim bấm máy. Và mình là người sinh ra, lớn lên ở Hà Nội nên mình không phải hoá thân thành một nhân vật có xuất thân đến từ một thành phố khác như các bạn diễn viên còn lại. Bởi vì nhân vật Dao Ánh và gia đình đều là người Huế gốc Hà Nội.

* Nhân vật Dao Anh là vai khá nặng ký vì đòi hỏi kỹ thuật diễn nội tâm, điều này có khiến bạn gặp nhiều khó khăn để thể hiện?

Hà thấy nhân vật Dao Ánh thật ra là một nhân vật nhẹ ký đấy chứ, vì Hà còn cần giảm cân cho vai diễn cơ mà. (cười)

Nói vui vậy thôi, đúng là Dao Ánh không phải một vai diễn dễ dàng, nhất là những cảnh có nội tâm phức tạp, cảm xúc chớm nở khó tả, hay nặng nề. Cách mà mình làm cho những thử thách này trở nên bớt khó khăn đi là đưa chính bản thân mình vào trong nhân vật đó.

Hoàng Hà (Em và Trịnh): 'Dao Ánh là mối duyên kỳ lạ và kỳ diệu trong tôi' ảnh 5

Hà đã đọc và nghiên cứu kịch bản rất kĩ, dành thật nhiều thời gian để suy nghĩ, tư duy về nhân vật Dao Ánh. Hà ở một mình nhiều hơn là ở bên cạnh người khác. Hà cần tìm ra những ý tưởng, ý nghĩa trong kịch bản mà thực sự là cảm nhận của riêng mình, trước khi chia sẻ hay tham vấn ai đó. Và người mà Hà đặt niềm tin tuyệt đối để hỏi bất cứ điều gì trong kịch bản đó là đạo diễn Phan Gia Nhật Linh.

Sau những buổi casting, đọc kịch bản cùng ê-kíp, mình cũng đã giải đáp được rất nhiều những suy tư của mình cho Dao Ánh rồi. Sau cùng, trước khi phim bấm máy, Hà chỉ nhắn tin hỏi anh Linh thêm đúng một câu, là “Dao Ánh có phải một người mạnh mẽ không anh?”.

* Theo Hoàng Hà, bạn đã hoàn thành vai này được bao nhiêu phần trăm?

Trước khi phim chiếu thì Hà cũng cảm thấy khá mơ hồ. Hà chỉ có thể nghĩ là mình đã làm được khoảng 50%. Hà hay cảm thấy 50:50 cho những điều chưa thực sự thành hình trong đời mình. Nhưng đến khi phim chiếu rồi và nhận lại được những phản ứng tốt đẹp như vậy dành cho Dao Ánh, thì Hà có thể nói là khoảng 80%. (cười)

* Cần nhiều thời gian để bạn thoát vai không?

Hà thấy Dao Ánh đến và đi trong cuộc đời mình một cách rất mượt mà, như làn gió vậy. Nên Hà không nhận ra quá rõ cái khoảnh khắc gọi là “thoát vai" ấy. Có thể một lúc nào đó mình làm một dự án ngắn khác thì mình quên Dao Ánh đi, nhưng xong việc rồi thì mình lại nhớ về Dao Ánh. Không phải để nhập vai nữa mà chỉ là nhớ vậy thôi, như nghĩ về một em gái nhỏ mà mình rất thương. Tới bây giờ thì Hà đã hoàn toàn sẵn sàng cho một nhân vật mới rồi.

Hoàng Hà (Em và Trịnh): 'Dao Ánh là mối duyên kỳ lạ và kỳ diệu trong tôi' ảnh 6Hoàng Hà (Em và Trịnh): 'Dao Ánh là mối duyên kỳ lạ và kỳ diệu trong tôi' ảnh 7

* Bạn có nuối tiếc điều gì về diễn xuất hay trải nghiệm của bản thân khi quay Em và Trịnh?

Lúc quay thì mình cũng băn khoăn nhiều thứ lắm. Một người diễn viên khi thực sự để tâm vào vai diễn thì sẽ hay cảm thấy như vậy, kể cả quay xong cảnh rồi vẫn băn khoăn xem liệu mình đã làm tốt hay chưa, có chỗ này chỗ kia mình muốn sửa đổi cho tốt hơn, ví dụ vậy. Nhưng Hà biết rằng mình nên đặt niềm tin vào những người đồng hành cùng mình, đạo diễn của mình.

Hãy tin là mọi thứ đã đủ tốt rồi và chờ tới ngày xem phim. Nên Hà không có điều gì nuối tiếc khi quay Em Và Trịnh cả. Hà thấy vui và trọn vẹn lắm! Nếu tiếc thì chỉ là tiếc đã không có nhiều thời gian để đi chơi ở Huế, vì mình dành gần như toàn bộ thời gian và sự tập trung của mình cho công việc rồi.

* Bạn đã trò chuyện với cô Dao Ánh chưa?

Hà chưa có cơ hội được gặp cô Dao Ánh ở ngoài đời. Hà rất mong được gặp cô một lần và trò chuyện cùng cô, được nghe cô nói và kể cho cô nghe về nhân vật “Dao Ánh” mà Hoàng Hà đã sáng tạo nên ở trong Em Và Trịnh.

Dao Ánh là mối duyên kỳ lạ và kỳ diệu trong tôi

* Có vẻ bạn rất có duyên với Dao Ánh, MV "Nàng thơ" của Hoàng Dũng cũng lấy cảm hứng từ câu chuyện của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Dao Ánh. Khi nhận lời đóng MV, bạn đã biết điều này chưa?

Thật sự đây là một mối duyên kỳ lạ và kỳ diệu trong mắt Hoàng Hà!

Khi nhận lời làm “nàng thơ" trong MV cùng tên của ca sĩ Hoàng Dũng, là Hà đã nhận được vai Dao Ánh cho phim điện ảnh Em Và Trịnh rồi. Nhưng Hà nhận lời tham gia MV đó bởi vì Hà thấy bài hát Nàng Thơ là một bài hát đẹp, và câu chuyện mà ekip muốn kể trong MV cũng thú vị, chứ không biết về cảm hứng sáng tác của bài hát này.

Sau đó trước khi đi Đà Lạt quay thì Hà mới gặp anh Hoàng Dũng một buổi cafe ở Hà Nội, để nghe anh nói về bài hát. Hà muốn nghe chia sẻ từ tác giả vì Hà tin rằng mình cần hiểu về bài hát chứ không phải chỉ cần xinh đẹp bước lên MV là được.

Hoàng Hà (Em và Trịnh): 'Dao Ánh là mối duyên kỳ lạ và kỳ diệu trong tôi' ảnh 8

Hoàng Hà đóng MV Nàng thơ của ca sĩ Hoàng Dũng.

Ngày hôm đó, anh Hoàng Dũng mới kể cho Hà nghe về cảm hứng sáng tác Nàng thơ được lấy từ chuyện tình của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cô Dao Ánh. Lúc đó Hà thật sự rất bất ngờ, nhưng Hà cần bảo mật thông tin về dự án Em Và Trịnh, không thể kể ra nên chỉ có thể ngồi tủm tỉm cười thôi. Và cũng chỉ có mình hiểu vì sao mình cười trong khi nghe anh Hoàng Dũng kể những điều đó. Không hiểu sao mọi thứ lại có duyên đến như vậy! Hà đã nghĩ rằng có lẽ nhân vật này đã chờ đợi mình từ rất lâu rồi và chỉ dành cho riêng mình thôi!

Hà đã nghĩ Dao Ánh có lẽ nhân vật này đã chờ đợi mình từ rất lâu rồi và chỉ dành cho riêng mình thôi!

* Sau vai diễn điện ảnh nặng ký, bạn đã có dự định tiếp theo cho con đường nghệ thuật của mình?

Em Và Trịnh chính xác là một cột mốc, một nấc thang mới trong hành trình sự nghiệp của Hoàng Hà. Dù trước giờ Hà vẫn luôn theo đuổi và trau dồi năng lực diễn xuất điện ảnh của mình, nhưng chỉ khi Em Và Trịnh ra mắt thì Hà mới thực sự trở thành một “diễn viên điện ảnh". Bởi vì diễn xuất cho từng thể loại phim hay kịch cũng sẽ có những đặc trưng riêng.

Sau vai diễn đầu tiên này, Hà vẫn hy vọng sẽ có duyên với một dự án điện ảnh tiếp theo thật sự thú vị và đầy bất ngờ. Hiện tại Hà cũng đang nhận được một vài lời mời từ những dự án phim điện ảnh, truyền hình, web drama, và cả những dự án ngoài phim ảnh.

Hà thấy việc quyết định xem mình sẽ chọn lựa như thế nào luôn là chuyện quan trọng. Hà sẽ cân nhắc thật kĩ trước mỗi dự án và sẽ luôn hết mình trên hành trình sắp tới, dù là thể loại phim gì. Hoàng Hà vẫn sẽ làm phim.

* Hoàng Hà có phải là người khó tính trong việc lựa chọn kịch bản? Bạn mong muốn một vai diễn ra sao?

Hà nghĩ kỹ tính là điều cần thiết, và kỹ tính trong việc lựa chọn kịch bản, hay dự án là một trong những yếu tố quan trọng sẽ góp phần làm nên thành công về sau cho một bộ phim.

Hoàng Hà mong muốn hành trình điện ảnh của mình sẽ là một “cuộc chơi nghiêm túc", và mình sẽ “chơi" hết mình với nó. Hiện tại Hà mong chờ một vai diễn tiếp theo rất khác Dao Ánh, Hà vẫn thích những nhân vật có nội tâm chuyển biến và phức tạp, gai góc cũng được, và cô ấy không nhất thiết phải xinh đẹp. Một bộ phim sẽ lấp lánh bởi chính câu chuyện và những nhân vật sống động bên trong nó, chứ không chỉ nằm ở ngoại hình của người diễn viên.

Hoàng Hà (Em và Trịnh): 'Dao Ánh là mối duyên kỳ lạ và kỳ diệu trong tôi' ảnh 9

Tôi mong muốn hành trình điện ảnh của mình sẽ là một “cuộc chơi nghiêm túc", và mình sẽ “chơi" hết mình với nó.

Từng có cuộc tình bỏ lửng như mối tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Dao Ánh

* Quan niệm về tình yêu của bạn? Liệu bạn đã từng trải qua thứ tình cảm dịu dàng, ấm áp và mong manh như những “hạt nắng thủy tinh” như Trịnh đối với Dao Ánh?

Hoàng Hà đã trải qua rồi, một câu chuyện đẹp và rất ý nghĩa đối với bản thân Hà, cho dù điểm kết cũng bỏ lửng như mối tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cô Dao Ánh. Đó là một người bạn ấm áp, dịu dàng, bạn có khả năng xoa dịu và chữa lành tâm hồn cho Hà một cách đặc biệt, dù là trong cuộc sống thường nhật hay trong biến cố.

Tình yêu, đối với Hà là một điều đáng quý và cũng rất thử thách. Tình yêu có khi đơn giản, đơn thuần, nhưng cũng có lúc lại cần ở mình rất nhiều nỗ lực. Nếu bạn có được một tình yêu bền bỉ, vững chắc, và đầy tin tưởng, thì chắc hẳn là bạn và người đồng hành đã cùng nhau đi qua rất nhiều thăng trầm và những bài học rồi. Khi ấy tình yêu là vô giá.

Hoàng Hà (Em và Trịnh): 'Dao Ánh là mối duyên kỳ lạ và kỳ diệu trong tôi' ảnh 10

* Hình mẫu bạn đời của bạn như thế nào?

Tự nhiên đến câu hỏi này Hà hơi đứng hình (cười). Sau những năm tháng tự quan sát bản thân mình, Hà thấy mình sẽ hợp với một người tình cảm, tự tin, và điềm tĩnh, cũng tinh tế, hài hước, và điều đầu tiên đó là khiến mình rung động! Hoàng Hà không biết là người đó có tồn tại trên đời không nữa! (cười)

Cảm ơn Hoàng Hà đã dành thời gian chia sẻ!

Tin liên quan