Hoán đổi

Hoán đổi
TP - Đúng là thời buổi này có nhiều giá trị hoán đổi vị trí cho nhau…

- Ghê! Dạo này có vẻ thích đưa ra nhận xét, nhận định, triết lí nhỉ?

- Thì cũng nên quan sát cuộc sống rồi chiêm nghiệm một tí, súc rửa tư duy, không để lâu nó cùn mòn đi…

- Vậy từ cơ sở nào cậu đưa ra nhận xét nhiều giá trị đang bị hoán đổi?

- Thì tết rồi về quê thấy nhà nào cũng xây, nâng tầng kiên cố, kín cổng cao tường…

- Mừng chứ sao!

- Thì mừng! Đường bê tông, sân lát đá hoa và nhiều nhà không còn đất để trồng rau, đành phải tăng gia vào thùng xốp trên sân thượng…

- Thì người ta đang hưởng ứng phong trào đô thị hóa nông thôn mà?

- Thì biết thế! Bạn cũ trẻ trâu chúng mình ngồi lại vừa vui với nông thôn đổi mới vừa chạnh buồn, tiếc những kí ức tuổi thơ…

- Hoài cổ là dấu hiệu của tuổi già! Thế cậu buồn, cậu tiếc điều chi?

- Giờ trẻ con không hề biết chơi khăng, chơi cù, đánh bi, đánh đáo, mà nếu có biết thì khó tìm được khoảnh sân đất nào để đào lỗ bày trận…

- Có thực tế đó! Hiếm hoi những lũy tre làng. Thưa vắng những gốc đa, lộc vừng, si, sanh…

- Thế có bao giờ cậu tự hỏi vì sao chưa?

- Có chứ! Đã từng để rồi không thể trả lời. Thế theo cậu là vì sao?

- Mình nghiệm ra rằng, mọi thứ cân bằng nên nó chả mất đi đâu mà chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác…

- Là sao?

- Đơn giản thế này! Người ta đang đô thị hóa nông thôn thì đi liền nó phải nông thôn hóa thành thị! Cậu chưa hiểu ư? Phố bây giờ đầy ao tù nước đọng. Dân phố nhiều nơi ăn cơm, học ở trong màn vì quá nhiều ruồi muỗi. Đất vàng nhiều đại gia xí phần bỏ hoang thoải mái để thả diều đá bóng phủi. Cổ thụ đa, đề, sanh, si, lộc vừng vùng quê chảy ngược lên phố thành bon sai, tiểu cảnh…

- Mới chỉ thế mà cậu đã vội kết luận là nông thôn hóa thành thị ư?

- Thì đây, chỉ cần quá mù hóa mưa là đường phố bùn đất nhão nhoét như ruộng ngấu. Các giá trị hoán đổi vị trí cho nhau thế đã thuyết phục chưa?

!!!

MỚI - NÓNG