Hỏa hoạn ở trung tâm Đà Lạt, một cụ già chết cháy

TPO - Cụ già 92 tuổi sống một mình tại căn nhà số 9 khu ấp Ánh Sáng (Phường 1, thành phố Đà Lạt) đã bị chết cháy khi hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà gỗ của cụ cùng 3 phòng trọ liền kề. Nhiều ngôi nhà trong khu vực bị ảnh hưởng.

Hơn 11 giờ ngày 19/7, thấy lửa bùng lên từ căn nhà gỗ của cụ Lê Văn Hai, hàng xóm đã điện báo cho cơ quan chức năng.

Hỏa hoạn ở trung tâm Đà Lạt, một cụ già chết cháy ảnh 1

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng và Công an thành phố Đà Lạt đã huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới tham gia dập lửa và cứu người bị mắc kẹt trong đám cháy.

Tuy nhiên, do căn nhà nằm trong hẻm sâu với mật độ dân cư đông đúc nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Nhà đã được xây dựng cách đây khoảng 60 năm với chất liệu chính là gỗ nên bắt lửa rất nhanh khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng.

Hỏa hoạn ở trung tâm Đà Lạt, một cụ già chết cháy ảnh 2
Hỏa hoạn ở trung tâm Đà Lạt, một cụ già chết cháy ảnh 3

Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa đã được khống chế. Tuy nhiên, cụ Lê Văn Hai đã bị chết cháy.

Theo ông Nguyễn Huế (cán bộ Mặt trận Tổ quốc tổ 14, Phường 1), mấy ngày nay cụ Hai bị đau chân, ít ra ngoài. Cụ cũng không còn tham gia ban âm công như trước nữa.

Hỏa hoạn ở trung tâm Đà Lạt, một cụ già chết cháy ảnh 4

Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi ngôi nhà cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cơ quan Điện lực cũng đã cử cán bộ xuống phối hợp tìm hiểu nguyên nhân vụ hỏa hoạn và khắc phục đường dây điện bị hư hỏng khi xảy ra cháy.

MỚI - NÓNG