HLV Santos: ‘Bồ Đào Nha đá đẹp trước xứ Wales’

Dưới thời HLV Fernando Santos, Bồ Đào Nha đá thực dụng hơn. Ảnh: Reuters
Dưới thời HLV Fernando Santos, Bồ Đào Nha đá thực dụng hơn. Ảnh: Reuters
Chiến lược gia của Bồ Đào Nha dùng từ hoàn hảo khi nói về chiến thắng 2-0 trước Xứ Wales, giành vé vào đá chung kết Euro 2016.

“Chúng tôi luôn có kế hoạch rõ ràng, chơi từng trận ra sao. Đội không quan tâm là đá đẹp hay không. Nhưng rõ ràng trong trận bán kết với Xứ Wales, Bồ Đào Nha đã chơi một thứ bóng đá đẹp, khiến người xem cảm thấy đã mắt”, HLV Fernando Santos phát biểu sau trận bán kết Euro 2016.

Bồ Đào Nha chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Jonas Eriksson. Đoàn quân của HLV Fernando Santos tung ra 17 cú dứt điểm, trong đó có 8 lần trúng đích và ghi được hai bàn nhờ công của Cristiano Ronaldo (phút 50) và Nani (phút 53). Trước đó, Bồ Đào Nha bị chê “đá xấu xí” khi chọn lối chơi tử thủ với Croatia (vòng 1/8) và phòng ngự phản công với Ba Lan (tứ kết).

“Bồ Đào Nha luôn có kế hoạch chi tiết trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Không dễ gì đối thủ đánh bại được chúng tôi. Mỗi trận, chúng tôi áp dụng một cách chơi khác nhau bởi đối thủ khác nhau. Hôm nay các cầu thủ đã thực hiện kế hoạch hoàn hảo, không cho Xứ Wales triển khai bóng nhanh và hàng công thì tận dụng cơ hội ghi bàn tốt hơn các trận trước. Tôi thực sự tự hào về những gì học trò của mình làm được hôm nay. Tôi hài lòng không chỉ vì tấm vé dự chung kết mà còn bởi cách đội giành lấy nó”, chiến lược gia của Bồ Đào Nha nói thêm.

Chiến lược gia sinh năm 1954 cho biết chiến thắng Xứ Wales là giây phút hạnh phúc nhất nghiệp cầm quân của mình. Tuy nhiên, ông muốn mọi người để dành lời chúc mừng đến sau trận chung kết Euro 2016.

Đối thủ của Bồ Đào Nha ở trận đấu cuối cùng ngày 11/7 là đội thắng trong trận bán kết thứ hai giữa chủ nhà Pháp và đương kim vô địch thế giới Đức.

“Lúc này tôi chưa nghĩ gì tới đối thủ tiếp theo cả. Tất nhiên, sau đây tôi sẽ phân tích kỹ đội nào mình sẽ đối đầu và cùng toàn đội tìm ra cách tốt nhất đánh bại họ, giành chức vô địch”, HLV Ferrnando Santos nói.

Sau chiến thắng trước Xứ Wales, HLV Santos không chỉ gửi lời cảm ơn tới các CĐV Bồ Đào Nha mà còn cả CĐV Hy Lạp. Trước khi nhận lời dẫn dắt đội bóng quê hương, vị thuyền trưởng sinh năm 1954 từng có 4 năm dẫn dắt Hy Lạp (2010 đến 2014), đội bóng đã đả bại Bồ Đào Nha trong trận chung kết Euro 2004 ngay ở Lisbon.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG