HLV Klopp bức xúc trọng tài, 'nổi điên' với phóng viên: 'Tôi không phải con chó'

0:00 / 0:00
0:00
HLV Klopp bức xúc trọng tài, 'nổi điên' với phóng viên: 'Tôi không phải con chó'
TPO - HLV Klopp của Liverpool cho rằng trọng tài đã có nhiều tình huống xử lý không chính xác trong trận thua West Ham.

Ngay từ phút thứ 5, West Ham đã có bàn thắng mở tỉ số từ tình huống phạt góc. Angelo Ogbonna va chạm với Alisson và khiến thủ môn Liverpool phản lưới nhà. VAR đã xem xét tình huống này và cho rằng Ogbonna không phạm lỗi với thủ môn Liverpool. Tuy nhiên, HLV Klopp đã rất bức xúc với quyết định này.

"Các bàn thắng và một số tình huống phải được quyết định lại. Hãy nói về trận đấu, bàn thắng đầu tiên của họ là một pha phạm lỗi với thủ môn, cánh tay của cầu thủ West Ham vướng vào cánh tay của Alisson thì làm sao cậu ta bắt được bóng. Đó là lý do vì sao thủ môn phải được bảo vệ. Mọi người sẽ nói tôi bao biện nhưng tôi bình tĩnh. Tôi cần những quyết định bình thường từ trọng tài nhưng ông ấy đã không làm vậy.

HLV Klopp bức xúc trọng tài, 'nổi điên' với phóng viên: 'Tôi không phải con chó' ảnh 1

Ở các nước khác, đó chắc chắn sẽ là một pha phạm lỗi. Thủ môn phải được trợ giúp vì trong những tình huống này, anh ta luôn bị xô đẩy bởi cầu thủ đối phương", HLV Klopp bức xúc.

Chiến lược gia người Đức cũng lên án pha phạm lỗi rất nguy hiểm của Aaron Cresswell với tiền vệ Jordan Henderson.

"West Ham đã làm rất tốt trong những pha phản công và những tình huống bóng chết. Aaron Cresswell đã phạm lỗi rất nguy hiểm với Jordan Henderson dù cầu thủ của chúng tôi đã chạm bóng trước. Các cầu thủ nên kiểm soát hành vi. 2 tình huống có thể quyết định đến kết cục trận đấu nhưng trọng tài đã không làm gì và West Ham giành chiến thắng", ông nói thêm.

HLV Klopp bức xúc trọng tài, 'nổi điên' với phóng viên: 'Tôi không phải con chó' ảnh 2

Khi được phóng viên BBC hỏi liệu cầu thủ của West Ham có nên bị đuổi khỏi sân hay không, Klopp đáp trả vì sợ bị 'gài': "Trời ơi, tôi không phải là con chó con của bạn. Hãy tự cho mình ý kiến đi chứ đừng hỏi tôi".

Với trận thua West Ham, Liverpool chịu thất bại đầu tiên sau 26 trận trên mọi đấu trường (20 trận tại Ngoại hạng Anh), chấm dứt chuỗi trận bất bại dài nhất của họ kể từ khi họ gia nhập Liên đoàn bóng đá Anh năm 1893.

MỚI - NÓNG