Hết tiền mua ma túy, lừa cầm cố cả xe bố ruột và người già

Nguyễn Quốc Khánh Trình tại cơ quan cảnh sát điều tra.
Nguyễn Quốc Khánh Trình tại cơ quan cảnh sát điều tra.
TPO - Từng có tiền án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, khi kẹt tiền mua ma túy và chơi lô đề, Nguyễn Quốc Khánh Trình (ngụ đường Hàm Nghi, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế) vẫn “ngựa quen đường cũ”, lừa cả bố ruột và người thân để lấy xe gắn máy mang đi cầm cố.

Chiều 6/6, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Khánh Trình (24 tuổi, ngụ đường Hàm Nghi, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trình khai với cơ quan công an, từng có 1 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do cần tiền đánh bạc, chơi lô đề và mua ma túy, Trình lấy cớ có công chuyện gấp để “mượn” xe mô tô mang BKS 75F1 - 7374 của bố đẻ là ông Nguyễn Quốc Trị  đem đi cầm cố, lấy số tiền 5,4 triệu đồng dùng tiêu xài cá nhân.

Cũng với thủ đoạn trên, Trình tiếp tục “mượn” xe gắn máy hiệu Lead của bà Nguyễn Thị Quý (61 tuổi, trú tại đường Hàm Nghi, phường Phước Vĩnh) đem cầm cố, lấy số tiền 8,5 triệu đồng. 

Phát hiện dấu hiệu phạm pháp của Trình, ông Trị và bà Quý trình báo Công an thành phố Huế. Đến nay, công an đã  thu hồi 2 xe mô tô kể trên. Qua trưng cầu định giá tài sản, hai xe mô tô này có trị giá 40 triệu đồng.

Hiện, Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Khánh Trình về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

MỚI - NÓNG