Hậu vệ mắc sai lầm, Liverpool đại bại trước Real Madrid

0:00 / 0:00
0:00
Asensio ở pha ghi bàn thứ 2 của Real trong trận
Asensio ở pha ghi bàn thứ 2 của Real trong trận
TPO - Real Madrid đã giành thắng lợi 3-1 trước Liverpool trong trận lượt đi tứ kết Champions League lúc rạng sáng nay, qua đó nắm lợi thế khá lớn trước trận lượt về tại sân Anfield.

Đội hình thủng nhiều vị trí do chấn thương, trong đó có vị trí gần như không thể thay thế của trung vệ thủ quân Sergio Ramos, Real Madrid đối mặt với nhiều hiểm họa, nhất là khi Liverpool đang trở lại mạnh mẽ với mạch 3 trận toàn thắng, không thủng lưới bàn nào.

Vậy nhưng diễn biến trên sân lại trái ngược hoàn toàn, khi Real Madrid tự tin uy hiếp đối thủ. Suốt 45 phút đầu, Liverpool không có nổi một pha dứt điểm nào. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11/2014 họ mới trải qua hiệp đầu tệ như thế. Và đội gần nhất khiến đại diện nước Anh không có nổi pha dứt điểm nào chính là Real Madrid.

Còn Real Madrid, tuy không cầm bóng nhiều, song hễ lên bóng là họ đưa khung thành đội bạn vào thế báo động. Trong những tình huống như thế, chủ nhà đã ghi liền 2 bàn. Phút 27, Vinicius nhận bóng từ đường phất dài của Kroos, anh dùng tốc độ vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ áo đỏ trước khi dứt điểm sệt hạ gục Alisson. Rồi sau đó 9 phút, tới lượt Asensio tận dụng đường chuyền về bất cẩn của Alexander-Arnold để sút tung lưới. Đây là bàn thứ 4 trong 4 lần ra sân gần nhất của Asensio.

Lợi thế dẫn 2-0 giúp Real Madrid giảm nhịp độ trong hiệp 2. Nhờ đó mà các vị khách Anh có nhiều đất diễn hơn. Nhưng khi đối đầu với một phòng tuyến được xây dựng chắc chắn của đối thủ, The Kop không thể tạo ra nhiều hy vọng. Họ chỉ gỡ được 1 bàn ở phút 51 của Salah.

Hậu vệ mắc sai lầm, Liverpool đại bại trước Real Madrid ảnh 1

Tình huống Salah ghi bàn gỡ cho Liverpool

Ngay sau đó, Vinicius đã ghi bàn ấn định thắng lợi 3-1. Và lần này, lại là sai lầm của hàng thủ Liverpool. Bóng từ chân Modric đến chỗ của Vinicius, có tới 2 cái bóng áo đỏ nhưng không ai kèm tiền đạo người Brazil để anh thoải mái dứt điểm từ cự ly 10m ghi bàn. Thắng 3-1, Real Madrid có lợi thế khá lớn bởi trong trận lượt về, họ được quyền thua không quá 2 bàn là giành vé vào bán kết.

Thắng lợi của Real Madrid khiến HLV Zinedine Zidane không giấu được niềm vui. Sau trận, ông gửi những lời cảm ơn đến các học trò: “Tôi thực sự tự hào, tự hào về màn trình diễn của toàn đội. Chúng tôi đã thi đấu rất tốt, có chăng là một vài phút khó khăn vào đầu hiệp 2. Suốt cả hiệp 2, họ chỉ có đúng 1 pha dứt điểm trúng đích song đã ghi bàn, thật trớ trêu, nhưng đấy là bóng đá. Nhưng dù sao, tôi vẫn rất hài lòng về các học trò”.

Trái ngược với sự hân hoan của Real là nỗi thất vọng bên phía Liverpool . Điều đó được thể hiện qua phát biểu của hậu vệ Andrew Robertson: “Chúng tôi đã bắt đầu trận đấu không tốt. Và dĩ nhiên, toàn đội đã phải trả giá. Chúng tôi nhận 2 bàn thua theo cách rất tệ, kiểu như mở toang khung thành cho họ ghi bàn. Rõ ràng Liverpool không xứng đáng với một kết quả tích cực ở trận này. Rất may là chúng tôi tìm được 1 bàn sân khách. Hy vọng lượt về toàn đội sẽ chơi tốt hơn”.

MỚI - NÓNG