Hành trình truy bắt hung thủ vụ thảm sát ở Gia Lai

Đối tượng Vũ Văn Đản bị bắt
Đối tượng Vũ Văn Đản bị bắt
TP - Nếu không có sự cơ trí của thượng úy Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng Công an xã Ia Băng và những thanh niên gan dạ tham gia truy đuổi, hỗ trợ công an vây bắt Đản ngay trong ngày, thì hậu quả có thể đã thảm khốc hơn…

Cả thôn Phú Tân, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, Gia Lai tràn ngập nỗi đau buồn bởi cái chết oan khốc của 4 con người dưới lưỡi dao điên loạn của đối tượng Vũ Văn Đản. Nếu không có sự cơ trí của thượng úy Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng Công an xã Ia Băng và những thanh niên gan dạ tham gia truy đuổi, hỗ trợ công an vây bắt Đản ngay trong ngày, thì hậu quả có thể đã thảm khốc hơn…

Sáng 24/8, nhóm phóng viên chúng tôi trở lại thôn Phú Tân để tìm hiểu ngọn nguồn sự việc, được nghe nhiều người dân cùng khẳng định công đầu ngăn chặn bàn tay của Đản tiếp tục vấy máu, thuộc về thượng úy Nguyễn Văn Hoàng – cán bộ Công an huyện Chư Prông được tăng cường về làm Trưởng công an xã Ia Băng, cùng một nhóm thanh niên thôn dũng cảm, đã bám sát và khống chế kẻ điên cuồng gây án cho tới lúc công an bắt trói được y.

Tiếp chúng tôi, thượng úy Hoàng kể xế chiều 23/8 lúc ông nhận được tin, vào đến hiện trường thì hung thủ đã chém chết tại chỗ 2 người, còn mẹ con chị Thơm em dâu Đản cũng bị Đản chém thương tích rất nặng, đã được xe cấp cứu vào tận nơi chở đi viện (đến tối cùng ngày mẹ con chị Thơm cũng qua đời).

Hành trình truy bắt hung thủ vụ thảm sát ở Gia Lai ảnh 1

Anh Võ Xuân Chánh - một trong những người hỗ trợ công an bắt hung thủ

Lúc đó đã gần 16 giờ, dân làng tụ tập rất đông. Xác định hung thủ đang lởn vởn quanh khu vực rẫy cà phê gần đấy, tay cầm 2 con dao, nếu bà con liều đuổi bắt thì rất nguy hiểm, nhưng cũng không thể để kẻ thủ ác trốn chạy qua đêm. Trước tình thế cấp bách, thượng úy Hoàng tự đặt cho mình nhiệm vụ bảo vệ hiện trường, tránh để dân xáo trộn, gây khó khăn cho công tác điều tra sau này, đồng thời tìm kiếm thêm những người bị nạn liên quan để kịp thời đưa đi cấp cứu. Ông bình tĩnh báo cáo sự tình với cấp trên, rồi tự tay rút mớ cây gậy làm bờ rào nhà nạn nhân Đặng Đình Vấn (sinh năm 1958) vừa bị Đản chém chết, đưa cho một số thanh niên mạnh khỏe đứng gần, yêu cầu bám sát theo kẻ thủ ác.

Trong đám đông, có 6 thanh niên là các anh Võ Xuân Chánh (sinh năm 1985, trú thôn Phú Mỹ), Sĩ, Hiếu, Tuấn, Lợi và Việt tình nguyện làm theo sự hướng dẫn của thượng úy Hoàng. Ông Hoàng căn dặn:  hung thủ có 2 con dao, tâm trạng đang điên loạn, các anh đừng vì bức xúc mà xông vào để lãnh thương tích đáng tiếc, cũng không nên gây tổn thương cho nghi can. Chỉ cần bám sát để nắm hành trình đối tượng, kịp thời cảnh báo cho dân tránh nếu chẳng may gặp Đản trên đường tẩu thoát. “Mục tiêu của việc bám sát là tạo áp lực bao vây kẻ thủ ác, tránh để y gây thêm án mạng, nắm hành trình đối tượng để khi lực lượng công an vào sẽ dễ dàng khống chế”- Ông Hoàng cho biết.

Hành trình truy bắt hung thủ vụ thảm sát ở Gia Lai ảnh 2

Trưởng công an xã Ia Băng Nguyễn Văn Hoàng làm việc với phóng viên

Nhóm thanh niên nhẹ nhàng bám sát Đản, giữ khoảng cách đủ an toàn để không cho Đản tiến lại gần gây hại. Đản toàn đi trong rẫy cà phê chứ không đi lên đường, nhóm thanh niên cứ thế lần mò theo, mắt chằm chằm nhìn mục tiêu. Hễ thoáng thấy bóng người dân nào đang làm rẫy từ xa là Đản lại gào lên như muốn ăn tươi nuốt sống họ, lập tức cả nhóm thanh niên lại la hét cảnh báo.

Đi được một đoạn, Chánh mềm mỏng nói: “Anh Đản bỏ dao xuống cho em nói chuyện. Anh bỏ dao, tụi em cũng bỏ gậy, không ai làm gì đâu mà anh sợ! ”. Như thú dữ bị chọc giận, Đản mắt trợn ngược, mặt tái mét, răng nghiến kèn kẹt nói đầy vẻ căm hờn:” Tao sẽ cho bọn bay chết thêm 1 thằng nữa!”. Rồi Đản cầm 2 tay 2 dao xông vào chém nhóm thanh niên. Đã được thượng úy Hoàng dặn kỹ, nhóm thanh niên lập tức chạy tản ra, khi Đản hết đuổi lại tiếp tục bám theo. Cứ thế cuộc rượt đuổi liên tục diễn ra tới lúc Đản kiệt lực, lủi vào lô cà phê rậm rạp lẩn trốn. Nhóm thanh niên khép dần vòng vây, giữ khoảng cách chừng 20m với Đản.

Hành trình truy bắt hung thủ vụ thảm sát ở Gia Lai ảnh 3

Tại một trong những điểm mà Đản gây án, dân làng vẫn còn bàng hoàng

Từ đầu chí cuối cuộc truy đuổi, mọi diễn biến đều được nhóm này thông báo kịp thời đến trưởng Công an xã. Khi Đản đến khu vực rẫy nhà ông Ngụ (cách quốc lộ 14 hơn 1 cây số và cách hiện trường 1,5 cây số, tính theo đường chim bay) thì Đản đã mệt lả bởi cuộc giằng co căng thẳng đã kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Sau 17 giờ, lực lượng Công an huyện Chư Prông nhắm đúng hướng chỉ đường của Trưởng Công an xã, kéo đến. Ông Võ Thành Toàn cán bộ điều tra công an huyện Chư Prông tiến tới nghiêm giọng bảo: “Anh Đản buông dao ra, chúng tôi không làm gì anh cả!”.  Đản vứt dao, rã rời ngồi phịch xuống để mặc các chiến sỹ khống chế, còng tay, rồi thều thào hỏi: Em chém nhiều người như vậy, chẳng biết có ai chết không ?

“Nghe tin ông Vấn bị chém chết, tôi lật đật chạy vào hiện trường xem có giúp được gì không. Được thượng úy Hoàng đề nghị phối hợp hỗ trợ nhà chức trách, nói thật chúng tôi cũng sợ nhưng trách nhiệm bảo vệ cộng đồng vẫn thôi thúc chúng tôi cầm gậy xông vào lô cà phê tham gia truy bắt hắn! ”. Anh Chánh, chàng thanh niên dũng cảm đầu tiên đứng ra nhận lệnh xông vào lô cà phê truy bắt hung thủ, bộc bạch.

Liên quan vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, một điều tra viên cao cấp Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan công an sẽ giám định tâm thần của nghi can theo quy định của pháp luật. Hiện tại, công việc này chưa được thực hiện do cơ quan tư pháp vẫn chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can…

Ngày 24/8, ông Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Ia Băng (huyện Chư Prông, Gia Lai) cho biết, hiện UBND huyện Chư Prông và xã đã hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 4 triệu đồng (trong đó xã hỗ trợ 1 triệu đồng), bị thương  1 triệu đồng (trong đó xã hỗ trợ 500 ngàn đồng). Huyện và xã cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên những gia đình nạn nhân.          

Ngọc Linh

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.