Hành trình 4.000km truy bắt kẻ giết người

Di chuyển 4.000km trong vòng 4 ngày, tổ công tác đặc biệt của Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an Nghệ An và Phòng điều tra hình sự Quân khu 4 bắt được đối tượng Trần Ngọc Phương.
Di chuyển 4.000km trong vòng 4 ngày, tổ công tác đặc biệt của Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an Nghệ An và Phòng điều tra hình sự Quân khu 4 bắt được đối tượng Trần Ngọc Phương.
Trần Ngọc Phương thoắt ẩn thoắt hiện khiến tổ công tác phải di chuyển quãng đường 4.000km để lần theo dấu vết. Với nỗ lực không mệt mỏi của tổ công tác đặc biệt, kẻ giết người trốn nã hơn 10 năm trời phải tra tay vào còng ngay trong đêm.

Giành tay lái rồi gây tan nạn chết người

Cuộc "xuất ngoại" tầm nã với hành trình dài nhất trong đời Đại tá Lê Việt Hà - Phó trưởng Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An có lẽ là cuộc truy bắt đối tượng Trần Ngọc Phương (SN 1965, trú tại Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An).

 

Trong 4 ngày đêm, tổ công tác đặc biệt đã phải di chuyển trên hành trình 4.000km từ Việt Nam qua một số địa phương của nước bạn Lào. Tính ra, mỗi ngày, tổ phải di chuyển quãng đường ngót 1.000km.

Chiều ngày 29/11/2000, tổ tuần tra liên ngành Kiểm soát quân sự - QK4 đang làm nhiệm vụ trên đường thuộc phường Đông Thọ (Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) phát hiện xe ô tô mang BKS 37H-0682 nghi chở hàng cấm nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên đối tượng cầm lái không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc bỏ chạy theo hướng Thanh Hóa – Hà Nội.

Đến 22h đêm, chiếc xe nói trên bỏ chạy tới địa phận đường Tào Xuyên (Thanh Hóa). Lúc này chiếc xe mô tô của tổ công tác liên ngành đang chốt chặn tại đây. Chiếc xe BKS 37H - 0682 đã lao thẳng vào xe mô tô của tổ công tác liên ngành khiến binh nhất Vũ Văn Quang (SN 1979, đại đội 20 – BCH Quân sự tỉnh Thanh Hóa) tử vong tại chỗ và một đồng chí cán bộ kiểm lâm bị thương nặng.

Sau khi gây án, chiếc xe tăng tốc bỏ chạy. Tổ công tác đuổi theo bắn cảnh cáo. Cuộc rượt đuổi đến địa phận cầu chui giáp ranh giữa Thanh Hóa – Ninh Bình, tổ công tác buộc phải bắn thủng lốp sau. Chiếc xe khựng lại, hai người trên xe lao ra, vượt qua bờ tường lẩn trốn vào bóng đêm.

Đến ngày 2/12/2000, đối tượng Phan Xuân Hiền ( lái xe) ra đầu thú. Từ lời khai của Hiền và các nhân chứng, cơ quan điều tra xác định kẻ lái xe gây tai nạn là Trần Ngọc Phương. Khi bị tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra, đối tượng Phương đã giành tay lái của Phan Xuân Hiền để điều khiển xe và đâm đồng chí Quang tử vong tại chỗ.

Sau nhiều nỗ lực vận động đối tượng đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật bất thành, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã Trần Ngọc Phương về tội giết người và chống người thi hành công vụ.

Hành trình 4.000km bắt kẻ giết người

Từ năm 2000, Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Nghệ An và Phòng điều tra hình sự QK4 nhiều lần xác minh, truy bắt, vận động đối tượng Trần Ngọc Phương đầu thú nhưng không có kết quả. Trần Ngọc Phương đã trốn khỏi địa phương.

12 năm trôi qua, cái chết tức tưởi của binh nhất Vũ Văn Quang vẫn khiến những người làm công tác tầm nã day dứt. Các nguồn thông tin về đối tượng này vẫn được âm thầm thực hiện nhưng vẫn chưa ra kết quả như mong đợi.  

Đầu tháng 10/2012, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An nhận được thông tin quý giá: đối tượng Trần Ngọc Phương với một cái tên giả đang lẩn trốn tại huyện U Thẩm Phon, tỉnh Xa va na khẹt (Lào), cách thủ đô Viên Chăn 600km dưới vỏ bọc của ông chủ doanh nghiệp sản xuất, chế biến lâm sản. Công tác xác minh nhanh chóng được thực hiện và đi đến kết luận, đây chính là đối tượng Trần Ngọc Phương - kẻ đang bị truy nã suốt 12 năm qua.
 
Dưới vỏ bọc của doanh nghiệp kinh doanh gỗ, Trần Ngọc Phương thu nạp hàng chục đối tượng có máu mặt, sẵn sàng xả thân để bảo vệ ông chủ. Công tác truy bắt đối tượng ngay lập tức được triển khai.
 
Tổ công tác đặc biệt của PC52 kết hợp với Phòng điều tra hình sự Quân khu 4 được lệnh lên đường với quyết tâm tóm gọn kẻ giết người ma mãnh này. Chuyên án do Đại tá Lê Việt Hà – Phó trưởng Phòng CS truy nã tội phạm CA tỉnh Nghệ An và Đại tá Lê Huy Thông – Trưởng phòng điều tra hình sự QK4 trực tiếp chỉ huy.
 
4h sáng ngày 22/10/2012, tổ công tác đặc biệt xuất phát từ TP Vinh, trực chỉ U Thẩm Phon hướng tới. 14h chiều, tổ mới đặt chân sang đến nơi thì nhận được tin báo Trần Ngọc Phương đang ở Bắc Lào, cách thủ đô Viên Chăn 150km.
 
Tổ công tác quyết định quay xe hướng về Bắc Lào. Dường như đánh hơi được nguy hiểm đang cận kề, Trần Ngọc Phương lại chạy về U Thẩm Phon. Ngay trong đêm, tổ công tác quay xe, vượt 600km trở về U Thẩm Phon theo dấu vết nóng của đối tượng.

Xác định đây đúng là đối tượng truy nã Trần Ngọc Phương, các phương án truy bắt được bàn bạc kỹ lưỡng. Cái khó là khu vực Phương ẩn náu lại là địa bàn hiểm trở, rừng núi quá xa lạ với tổ công tác. Phải tìm cách “điều” đối tượng đến điểm vắng, cách xa khu dân cư để đảm bảo an toàn, tránh sự manh động của đám đàn em giải cứu cho Phương.

Đúng như kế hoạch “điệu hổ li sơn”, 3h sáng ngày 24/10/2012, Trần Ngọc Phương xuất hiện tại một phòng trọ ở Xi nô. Vòng vây từ từ được xiết chặt rồi bất ngờ chặn đường khống chế không để cho đối tượng kịp trở tay. Phương ngỡ ngàng định chống cự, cho rằng tổ công tác bắt nhầm người.

Tuy nhiên, với những chứng cứ đã được củng cố, Đại tá Lê Việt Hà dõng dạc: “Ngoài cái tên trong hộ chiếu thông hành anh còn cái tên nào khác cách đây 12 năm không?”. Trước ánh mắt sắc lạnh như xoáy vào mặt tên Phương, gã ấp úng: “Dạ, em còn có tên Phương ạ”. Biết hành tung của mình đã bị lộ, Trần Ngọc Phương phải cúi đầu chấp nhận tra tay vào còng.

“Vì Phương có mối quan hệ với nhiều đối tượng bất hảo và một số cán bộ địa phương bên đó nên ngay lập tức tổ công tác phải di chuyển đối tượng ngược 600km về thủ đô Viên Chăn để phối hợp với cơ quan chức năng địa phương để hoàn tất thủ tục. Không có nhà tạm giữ nên các thành viên tổ công tác phải thay nhau lấy lời khai và canh giữ thâu đêm. Qua 4 ngày đêm đấu tranh chuyên án, đến 23h ngày 25/10/2012, tổ công tác đã dẫn giải Trần Ngọc Phương về Việt Nam an toàn, kết thúc hành trình 4.000km không một phút nghỉ ngơi”, Đại tá Lê Việt Hà nhớ lại.

Theo Báo Dân Trí
MỚI - NÓNG