Hàng trăm công nhân ở lại làm Tết chuẩn bị đón năm mới cùng chủ nhà trọ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều công nhân xa quê cảm nhận không khí xuân Nhâm Dần ấm áp khi cùng ăn Tết với chủ nhà trọ.

Ngày giáp Tết, chị Nguyễn Thị Lan ở huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang làm công nhân trong Khu công nghiệp (KCN) Vân Trung hối hả với công việc. Năm nay, chị dự định làm việc xuyên Tết. Đón Tết xa nhà đầu tiên, chị không khỏi nhớ gia đình. Tuy nhiên, Tết năm nay, chị không cảm thấy cô đơn, bởi chủ nhà trọ tổ chức ăn Tết cùng công nhân.

Chị Lan chia sẻ, chị làm công nhân được 4 năm. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch nên công việc của chị có thời điểm gặp khó khăn, thu nhập giảm. Bởi vậy, chị quyết định làm thông Tết để có thêm thu nhập, vì làm việc vào những ngày nghỉ Tết, chị có thể kiếm được tiền triệu/ngày.

Hàng trăm công nhân ở lại làm Tết chuẩn bị đón năm mới cùng chủ nhà trọ ảnh 1

Công nhân cùng với chủ nhà trọ ở Tổ dân phố My Điền 1 (Bắc Giang) chuẩn bị đón Tết

“Trong xóm trọ, một số công nhân cũng ở lại ăn Tết. Chủ nhà trọ đã tổ chức bữa cơm tất niên và mời công nhân cùng ăn Tết. Với những công nhân về quê, chủ nhà trọ đều tặng quà là những túi kẹo lạc do tự tay bác chủ trọ làm. Bởi vậy, dù xa quê, nhưng tôi vẫn cảm nhận được Tết ấm áp, yêu thương”, chị Lan bộc bạch.

Anh Chu Văn Điệp quê ở Lạng Sơn cũng có nhiều năm làm công nhân tại KCN Vân Trung (Bắc Giang). Cả hai vợ chồng anh cùng xuống tỉnh Bắc Giang làm công nhân cho một công ty điện tử. Vừa tan ca về, anh cùng với một số công nhân ở xóm trọ chuẩn bị bữa cơm tất niên do chủ trọ tổ chức.

Hàng trăm công nhân ở lại làm Tết chuẩn bị đón năm mới cùng chủ nhà trọ ảnh 2

Chủ nhà trọ và công nhân làm bữa cơm tất niên

Vừa nhanh tay thái thịt, anh Điệp vừa tâm sự, vợ chồng anh làm công nhân xa quê. Năm nay, anh ở lại xóm trọ ăn Tết, nhưng anh vẫn cảm thấy không khí Tết đầm ấm trước sự quan tâm của chủ nhà trọ.

“Bác chủ nhà trọ chỗ tôi nhiệt tình mời những người ở lại ăn Tết cùng, đồng thời đều có tặng quà Tết cho công nhân. Những ngày này, không khí chuẩn bị ăn Tết trong xóm trọ nhộn nhịp, vui tươi, giúp gia đình tôi vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê”, anh Điệp cho hay.

Hàng trăm công nhân ở lại làm Tết chuẩn bị đón năm mới cùng chủ nhà trọ ảnh 3

Công nhân cùng thịt lợn chuẩn bị Tết với chủ nhà trọ ở Tổ dân phố My Điền 1

Mấy ngày nay, ông Thân Văn Khu, chủ một nhà trọ ở Tổ dân phố My Điền 1 tất bật với việc gói bánh chưng, thịt lợn. Ông không chỉ chuẩn bị Tết cho gia đình mình mà còn chạy ngược chạy xuôi để tổ chức Tết cho những công nhân xa quê ở lại xóm trọ. Bên nồi bánh chưng ở giữa sân, ông Khu chia sẻ, gia đình ông có 27 phòng trọ, với 50 công nhân thuê ở. Năm nay, nhà ông có 3 công nhân đi làm xuyên Tết. Bởi vậy, ông mời những công nhân ở lại cùng ăn Tết với gia đình.

“Tôi coi công nhân như con cháu trong nhà. Thấy các cháu công nhân đón Tết xa quê nên tôi rất thương. Tôi bàn với vợ tổ chức ăn Tết cùng công nhân để các cháu cảm nhận được sự ấm áp trong những ngày Tết cùng gia đình”, ông Khu cho hay.

Hàng trăm công nhân ở lại làm Tết chuẩn bị đón năm mới cùng chủ nhà trọ ảnh 4

Nhiều chủ nhà trọ ở Tổ dân phố My Điền 1 tổ chức ăn Tết cùng công nhân xa quê

Cách đó không xa, ông Nguyễn Văn Hiển, một chủ xóm trọ cũng đang tất bật cùng công nhân bó giò, gói bánh chưng. Ông Hiển cho hay, mấy năm gần đây, gia đình ông cùng với những công nhân xa quê ở lại làm việc tổ chức ăn Tết chung, không khí đầm ấm như gia đình.

“Năm nay, xóm trọ tôi có vài cháu ở tỉnh ngoài ở lại làm việc vào những ngày nghỉ Tết. Bởi vậy, gia đình mua thêm thịt lợn, gói thêm bánh chưng để cùng công nhân đón Tết”, ông Hiển tâm sự.

Hàng trăm công nhân ở lại làm Tết chuẩn bị đón năm mới cùng chủ nhà trọ ảnh 5

Gia đình ông Thân Văn Khu, một chủ nhà trọ ở Tổ dân phố My Điền 1 ăn tất niên cùng công nhân

Ông Phùng Hữu Thống, Tổ Phó tổ dân My Điền 1 cho biết thêm, tổ dân phố có hơn 300 chủ nhà trọ. Hằng năm, nhiều công nhân ở lại làm việc thông Tết nên nhiều chủ nhà trọ đều tổ chức ăn Tết cùng công nhân. Việc này giúp chủ nhà trọ và công nhân thêm gắn kết, tạo không khí Tết vui tươi, đầm ấm.

MỚI - NÓNG