Hai cô gái Nam Phi đạp xe tại Việt Nam vì tê giác

2 chị em Victoria và Vanessa Wiesenmaie kêu gọi mọi người đạp xe bảo vệ tê giác. Ảnh: Ngọc Minh
2 chị em Victoria và Vanessa Wiesenmaie kêu gọi mọi người đạp xe bảo vệ tê giác. Ảnh: Ngọc Minh
TP - Sáng 21/6 tại Hà Nội, hai chị em người Nam Phi là Victoria và Vanessa Wiesenmaie cùng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức chương trình đạp xe kêu gọi nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc khủng hoảng săn trộm sừng tê giác ở châu Phi.

Ness và Vicky bắt đầu chuyến hành trình xuyên suốt các quốc gia Đông Nam Á từ ngày 20/4. Hành trình của họ kéo dài 7 tháng, đi qua các quốc gia: Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia và kết thúc tại Singapore. 

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius cũng cho biết, thông qua chương trình đạp xe bảo vệ tê giác này, đại diện Hoa Kỳ, Nam Phi và Việt Nam sẽ cùng cam kết bảo vệ tê giác, chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã.

Chương trình đạp xe mang thông điệp “không chấp nhận biếu tặng, sử dụng sừng tê giác”, “không để hàng triệu USD rơi vào tay bọn buôn lậu, khủng bố” thu hút sự tham gia của đông đảo bạn trẻ tại Hà Nội. 

Hành trình đạp xe của Victoria và Vanessa Wiesenmaie cùng hàng trăm bạn trẻ xuyên suốt các con phố chính ở Hà Nội. Sau đó, 2 chị em người Nam Phi sẽ tổ chức đạp xe tại Huế, Đà Nẵng và TPHCM. 

MỚI - NÓNG