Guardiola chia tay Barca vì 'ánh đèn sâu khấu vụt tắt'

TPO - Trong cuộc tự truyện mới xuất bản có tên “Pep Confidential”, Pep Guardiola khẳng định, ông rời Barcelona hồi hè 2012 vì cảm thấy mình đã không còn đủ nhiệt huyết để cống hiến cho CLB.  
Guardiola chia tay Barca vì 'ánh đèn sâu khấu vụt tắt' ảnh 1

Pep tiết lộ lý do chia tay Barcelona năm 2012

Tháng 6/2012, Pep Guardiola chia tay sân Nou Camp sau 4 năm gặt hái vô số thành công với Barcelona. Có rất nhiều thông tin trái chiều xung quanh quyết định ra đi của nhà cầm quân 43 tuổi này. Người thì nói ông bị cậu học trò Lionel Messi "đâm sau lưng", kẻ thì bảo ông không được lòng Chủ tịch CLB khi ấy là Sandro Rosell, rồi thì cả những đấu đá nội bộ...

Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Trong cuốn tự truyện mới xuất bản có tên “Pep Confidential”, Guardiola đã tiết lộ mọi góc khuất trong cuộc sống mà mình trải qua suốt những năm qua, trong đó có cả thời khắc chia tay sân Nou Camp.

Theo đương kim HLV của Bayern Munich, ông rời Barcelona chủ yếu vì không còn nhiệt huyết để cống hiến.

Guardiola chia tay Barca vì 'ánh đèn sâu khấu vụt tắt' ảnh 2

“Ánh đèn sân khấu vụt tắt khi Barca bị Chelsea loại khỏi bán kết Champions League năm 2012. Đó thực sự là khoảnh khắc của nỗi buồn, một mất mát lớn đối với tôi. Tôi tự nhận thấy mình nên dừng lại. Tôi nghĩ mình đã không còn truyền được cảm hứng và động lực cho các cầu thủ và đó là lý do khiến tôi đưa ra quyết định chia tay Barca, một quyết định rất khó khăn”, Pep giải thích trong cuốn tự truyện mới xuất bản.

Pep cũng thừa nhận, Lionel Messi nhiều lần gây ra rắc rối cho ông, nhưng không phải vì những mâu thuẫn cá nhân: “Bất cứ cầu thủ nào cũng muốn được ra sân, trong khi tôi chỉ có thể chọn ra 11 cầu thủ. Mỗi khi để Messi trên ghế dự bị, tôi luôn phải chịu áp lực từ báo giới và người hâm mộ. Mọi chuyện thực sự rất khó khăn”.

Giống như hồi còn ở Nou Camp, Pep cũng đang gặp vấn đề tương tự ở Bayern Munich bởi chiến lược gia người Tây Ban Nha sở hữu quá nhiều ngôi sao. Mùa trước, chiến lược gia 43 tuổi này đã giúp “Hùm xám” thống trị nước Đức, khi giành cả Bundesliga lẫn Cúp QG. Thậm chí ở Bundesliga, ông còn giúp đội tạo ra kỷ lục vô địch trước 8 vòng đấu. Tuy nhiên, ở Champions League, đội bóng của ông lại thảm bại 0-5 trước Real Madrid ở bán kết.

MỚI - NÓNG