Gồng mình mưu sinh dưới ‘chảo lửa’ Đà Nẵng những ngày nắng cực độ

TPO - Những ngày qua, một số nơi tại miền Trung đã có mưa dông rải rác, thậm chí mưa đá, nhưng riêng tại Đà Nẵng nắng nóng vẫn hầm hập, nhiều lúc tới 39 độ C. Nền nhiệt tăng cao, không khí oi bức khiến những người lao động thường xuyên làm việc ngoài trời thêm phần vất vả.
Gồng mình mưu sinh dưới ‘chảo lửa’ Đà Nẵng những ngày nắng cực độ ảnh 1
Mặc cho cái nắng thiêu đốt, trên khắp các đường phố, người lao động vẫn miệt mài làm việc vì cuộc sống mưu sinh. (Ảnh: Thanh An)
Gồng mình mưu sinh dưới ‘chảo lửa’ Đà Nẵng những ngày nắng cực độ ảnh 2
Từ hơn 7h sáng, anh Ngọc Hùng (20 tuổi) thợ xây làm việc tại một công trình xây dựng trên đường Hải Phòng đã làm việc, mồ hôi đổ ra như tắm. (Ảnh: Thanh An)
Gồng mình mưu sinh dưới ‘chảo lửa’ Đà Nẵng những ngày nắng cực độ ảnh 3Gồng mình mưu sinh dưới ‘chảo lửa’ Đà Nẵng những ngày nắng cực độ ảnh 4

Bên cạnh đó là anh Hồ Duy, 42 tuổi, một phụ hồ đang cật lực làm công việc trộn bê tông. "Thời tiết thế này ai cũng muốn ở nhà, nhưng ở nhà thì tiền đâu để chăm lo cho gia đình. Nghĩ đến điều đó thì dù có nắng mưa cỡ nào cũng không làm khó được tôi” - anh Duy chia sẻ. (Ảnh: Thanh An)

Gồng mình mưu sinh dưới ‘chảo lửa’ Đà Nẵng những ngày nắng cực độ ảnh 5
Trong những ngày nắng Đà Nẵng nóng đỉnh điểm, trời lại không có chút gió, cộng với bụi công trình, hơi nóng tỏa ra từ bê tông, sắt thép... càng làm những người thợ xây thêm vất vả. Vật dụng chống nắng tốt nhất với họ chỉ là một chiếc mũ và áo dài tay. (Ảnh: Thanh An)
Gồng mình mưu sinh dưới ‘chảo lửa’ Đà Nẵng những ngày nắng cực độ ảnh 6
Chật vật giữa cái nắng gay gắt đầu mùa, anh Nguyễn Văn Thương (32 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) cùng đồng nghiệp căng mình bốc dỡ hàng hóa dưới cái nắng nóng gay gắt. (Ảnh: Thanh An)
Gồng mình mưu sinh dưới ‘chảo lửa’ Đà Nẵng những ngày nắng cực độ ảnh 7
Mỗi nghề có nỗi vất vả riêng nhưng nghề thu gom rác của công nhân môi trường đô thị đặc biệt hơn vì thường xuyên phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt ngoài đường. Tuy vậy, bất chấp cái nắng, nhân viên môi trường vẫn lặng lẽ quét dọn, thu gom rác thải trên khắp các nẻo đường để giữ cho thành phố luôn xanh - sạch - đẹp. (Ảnh: Thanh An)
Gồng mình mưu sinh dưới ‘chảo lửa’ Đà Nẵng những ngày nắng cực độ ảnh 8
Dọc các con phố, nhiều người bán hàng rong bên lề đường, vỉa hè thường tập trung ở những nơi có tán cây to, nhà cao tầng che bớt nắng để tranh thủ bán hàng. “Thời tiết nắng nóng nên người ta ngại ra đường. Chỉ cần thấy có khách ghé vào là tôi rất vui, quên hết nhọc nhằn”, chị Kim Anh (47 tuổi, trú quận Liên Chiểu), bộc bạch.
Gồng mình mưu sinh dưới ‘chảo lửa’ Đà Nẵng những ngày nắng cực độ ảnh 9
Có lẽ, với những người bán hàng rong, mong ước lớn nhất của họ lúc này là sớm bán hết hàng. Bởi với thời tiết khắc nghiệt như hiện nay thì hàng hóa rất dễ bị hỏng. (Ảnh: Thanh An)
Gồng mình mưu sinh dưới ‘chảo lửa’ Đà Nẵng những ngày nắng cực độ ảnh 10
Làm nghề trông xe ở chợ Cồn, cô Thị Hòa (57 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) cho biết: “Dù nắng hay mưa, chúng tôi vẫn phải lao động. Vào những hôm nhiệt độ cao, tôi dễ bị say nắng. Vì vậy tôi thường xuyên bù nước và mang theo khăn ướt để giải nhiệt”. (Ảnh: Thanh An)
Gồng mình mưu sinh dưới ‘chảo lửa’ Đà Nẵng những ngày nắng cực độ ảnh 11
Người giao hàng và xe ôm công nghệ trang bị đầy đủ quần áo, găng tay, khẩu trang, mũ... để hạn chế tiếp xúc với ánh nắng. Anh Xuân Hoàng (25 tuổi, trú quận Liên Chiểu) chia sẻ: “Nếu chịu khó, nhất là giao vào khung giờ cao điểm thì thu nhập cũng khá, một phần là nhờ khách thương mà hỗ trợ thêm một chút”. (Ảnh: Thanh An)
Gồng mình mưu sinh dưới ‘chảo lửa’ Đà Nẵng những ngày nắng cực độ ảnh 12
Những bước chân không mỏi của bà cụ nhặt ve chai giữa trưa hè nắng gắt. Với người lao động, giấc ngủ trưa là một điều xa xỉ. Điều họ mong muốn nhất là làm sao hôm đó có thể kiếm được tiền để trang trải cuộc sống. (Ảnh: Thanh An)
Gồng mình mưu sinh dưới ‘chảo lửa’ Đà Nẵng những ngày nắng cực độ ảnh 13
Là người làm nghề nhặt ve chai đã từ nhiều năm nay, mỗi khi nắng nóng thì bà Nguyễn Lựu (68 tuổi, trú quận Thanh Khê) phải bố trí thời gian hợp lý để tránh bớt cái nóng rát. Cụ thể, buổi sáng bà đi từ 7h-10h, buổi chiều từ 2h-5h. Bà Lựu cho biết còn sức khỏe thì vẫn phải đi làm để tích cóp tuổi già, phải cố gắng vượt qua vì cuộc sống của mình. (Ảnh: Thanh An)
Gồng mình mưu sinh dưới ‘chảo lửa’ Đà Nẵng những ngày nắng cực độ ảnh 14
Thời tiết nắng nóng rất ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng nhiều người lao động vẫn ra đường mưu sinh. (Ảnh: Thanh An)
Gồng mình mưu sinh dưới ‘chảo lửa’ Đà Nẵng những ngày nắng cực độ ảnh 15
Những bóng cây hiếm hoi trên đường là nơi trốn nắng của những người mưu sinh trên đường phố. (Ảnh: Thanh An)
Gồng mình mưu sinh dưới ‘chảo lửa’ Đà Nẵng những ngày nắng cực độ ảnh 16
Họ lấy xe làm giường, áo làm gối, gió nóng làm quạt để tranh thủ chợp mắt nghỉ trưa lấy sức trong lúc chờ khách. (Ảnh: Thanh An)
Gồng mình mưu sinh dưới ‘chảo lửa’ Đà Nẵng những ngày nắng cực độ ảnh 17
Đối với những người lao động này, thời tiết dù có khắc nghiệt tới đâu thì quan trọng hơn cả vẫn là việc làm, bởi họ cần lo cho cuộc sống gia đình đủ đầy hơn. “Có việc để kiếm cơm là mừng rồi cô”, ông Văn Sinh (74 tuổi, làm xe ôm tại chợ Hàn, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) lạc quan chia sẻ. (Ảnh: Thanh An)
Tin liên quan