Giữa đường gặp chuyện bất bình...

Giữa đường gặp chuyện bất bình...
TP - Hơn 10 năm nay anh Nguyễn Văn Minh Tiến, một người làm nghề trang trí nội thất đã trực tiếp săn đuổi, bắt hàng trăm tên cướp trên địa bàn TPHCM.
Giữa đường gặp chuyện bất bình... ảnh 1

Anh Tiến được gọi là “Hiệp sỹ đường phố” và nhận được rất nhiều bằng khen của Bộ Công an, các ngành chức năng địa phương về thành tích bắt cướp. “Hiệp sỹ đường phố” cũng đã lập đội Săn bắt cướp, thực hiện tuần tra 24/24 trên nhiều tuyến đường của TPHCM. Anh Tiến tâm sự:

Tôi chứng kiến nhiều người nghèo nhưng bị cướp giật ngay giữa ban ngày. Tôi là thanh niên, tôi muốn xả thân làm việc nghĩa hiệp vì cộng đồng. Thanh niên không thể hễ ra đường gặp chuyện bất bình là… bỏ đi mà cần hành động phò chính trừ tà cho xã hội tốt đẹp hơn.

Anh thường xuyên bắt được cướp trên các đường phố của TP HCM. Anh quá xuất sắc hay vì bọn cướp quá nhiều, hễ cứ ra đường là có thể gặp?

Tôi cũng không biết nữa. Ra đường gặp cướp giật là tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Mà tôi có “căn” bắt cướp hay sao mà thường xuyên gặp cướp.

Nhưng trong những hành trình săn bắt cướp đôi khi anh cũng đơn độc khi nhiều người vẫn có tâm lý thờ ơ “mũ ni che tai” sợ ảnh hưởng nên không giúp đỡ người gặp nạn trên đường phố?

Nhiều khi tôi cũng buồn, đuổi theo cướp, tri hô mà không ai giúp sức. Tôi có cảm giác như bắt cướp là chuyện riêng của mình và của công an? Chắc nhiều người nghĩ bọn cướp nó sẽ… trừ mình ra. Nhưng nếu cứ nghĩ như thế thì rồi có lúc cướp nó “hỏi thăm” mình đấy.

13 năm bắt cướp, hai lần tôi bị thương nặng, nhưng tôi không bao giờ có ý nghĩ sẽ bỏ cuộc.

Cảm giác của anh thế nào khi để một tên cướp trốn thoát?

Cảm giác như mình có lỗi. Một tên cướp trốn thoát nghĩa là xã hội vẫn đang còn một tên cướp chưa bị bắt. Một tên cướp chưa bị bắt sẽ tiếp tục gây tội ác.

Theo chủ quan của anh, số lượng những tên cướp chưa bị bắt so với những tên cướp bị bắt thế nào?

Tôi nghĩ cái này cũng khó thống kê và chắc các anh công an biết rõ hơn. Nhưng theo chủ quan của tôi thì số những tên cướp chưa bị bắt nhiều hơn những tên cướp đã bị bắt

Vì thế nên anh sẽ còn nhiều việc để làm?

Với tôi thì còn sức còn bắt cướp. Tôi cũng mong một ngày mình thất nghiệp vì như thế xã hội sẽ không còn cướp nữa. Không biết bao giờ mới đến ngày đó nữa.

Anh có công cụ kỹ thuật nào hỗ trợ khi bắt cướp không?

Tôi không có sự hỗ trợ nào cả, mình lấy sự mưu trí, dũng cảm để bắt cướp. Sự mưu trí dũng cảm đôi khi mạnh mẽ hơn súng.

- Nếu tên cướp bị anh bắt muốn mua chuộc anh bằng một số tiền lớn?

Tôi không bị lay chuyển. Nếu muốn có nhiều tiền thì tôi đã không đi bắt cướp. Có doanh nghiệp đặt vấn đề bắt được một vụ cướp thưởng 5 triệu đồng, tôi từ chối vì không đánh cược tính mạng để lấy tiền.

Khi gặp tai nạn, thương tích vì bắt cướp, anh có nhận được nhiều sự quan tâm?

Tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm. Năm 2008, tôi bị tai nạn khi tham gia bắt cướp, bệnh viện Răng Hàm Mặt miễn phí toàn bộ viện phí. Nhiều người dân không quen biết đã vào bệnh viện hỏi thăm tôi. Chiếc xe Dream của tôi bị nát bét, tôi đang lo không có công cụ để bắt cướp thì phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Tài đến thăm và bỏ tiền túi tặng tiền mua xe.

- Nếu được mời vào ngành công an để chuyên bắt cướp thì anh nghĩ sao?

Công việc bắt cướp không phải chỉ lực lượng công an mới làm được. Nếu mọi người dân không xem bắt cướp là chuyện riêng của công an, cùng chung tay săn bắt cướp thì cướp giật sẽ giảm nhiều.

Phùng Nguyên
Thực hiện

MỚI - NÓNG