Chủ nhật Đỏ đợt 2 tại TPHCM:

Giọt máu nghĩa tình luôn chảy

Anh Lê Quang Hiền tươi tỉnh sau khi cho đi giọt máu của mình. Ảnh: Ngô Tùng.
Anh Lê Quang Hiền tươi tỉnh sau khi cho đi giọt máu của mình. Ảnh: Ngô Tùng.
TP - Đợt thứ 2 Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong phối hợp với Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM tổ chức diễn ra tại TPHCM đã có thêm hơn 1.160 đơn vị máu được Ban tổ chức thu gom, nâng tổng số lượng máu thu được sau 2 lần tổ chức Ngày hội này tại TPHCM trong tháng đầu năm 2016 lên hơn 2.800 đơn vị.

Sáng ngày 10/1, dù là Chủ nhật, tại UBND phường 15, quận Tân Bình vẫn nhộn nhịp lạ thường. Hàng trăm người dân đủ mọi lứa tuổi, rất nhiều người trong số họ bỏ công việc buôn bán hoặc làm thêm, tề tựu về đây để cùng hiến tặng những giọt máu nghĩa tình.

Bà Lê Thị Minh, sinh năm 1969, một trong những người đang giữ kỷ lục hiến máu nhiều nhất ở phường 15 với 41 lần, hướng dẫn những người bạn của mình uống trà gừng trước khi lấy máu. Cuộc sống không khá giả gì, mấy mươi năm sống với nghề ai thuê mướn gì làm nấy nhưng khi biết các đơn vị vận động tham gia hiến máu cứu người, bà Minh gần như không bỏ lần nào. “Sáng 10/1 có người kêu dọn dẹp việc nhà nhưng tui hẹn lại vì hôm nay phường vận động hiến máu” - bà Minh tâm sự. Theo bà Minh, hiến máu cũng quan trọng nên nếu không có việc gì cấp bách thì xin nghỉ để tham gia. Hơn chục năm hiến máu, có năm bà hiến từ 3-4 lần nhưng theo bà “không phải hiến máu để thấy người khỏe ra, ít đau ốm hơn hồi còn trẻ” mà quan trọng hơn là “giọt máu mình cho đi ít nhiều cũng đã giúp được ai đó qua cơn nguy kịch”.

Dù không còn hiến máu vì đã quá tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Hồng (65 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ khu phố 9 của phường 15, quận Tân Bình lại gián tiếp tham gia vào công việc này. Trong đợt tham gia Chủ nhật Đỏ lần này, bà Hồng đã vận động được 15 người cùng  tham gia, trong đó có gần 10 người chưa hiến máu lần nào. “Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, không chỉ cứu người mà còn giúp bản thân mình biết được máu của mình có tốt không, có bị bệnh gì không thông qua xét nghiệm”, bà Hồng chia sẻ.

Cũng như bà Hồng, đoàn viên Đinh Ngọc Kim Oanh, 25 tuổi rất buồn vì mình không thể cho máu cứu người do chỉ nặng 39 kg trong khi người hiến máu phải cân nặng trên 40 kg. “Nhiều lần em đăng ký hiến máu nhưng lần nào cũng vậy, đến lúc cân thì em không đủ 40 kg, lại cộng thêm huyết áp thấp nữa nên buồn lắm”. Không hiến được máu, Oanh làm công việc đi vận động người thân, bạn bè hiến máu. Ngay trong ngày Chủ nhật Đỏ đợt 2 này, Oanh vận động được 4 người tham gia hiến máu.

Ở tận Long Khánh, tỉnh Đồng Nai nhưng khi nghe tin hiến máu cứu người lại do báo Tiền Phong phát động, anh Lê Quang Hiền, 34 tuổi đã đến điểm hiến máu tại UBND phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TPHCM rất sớm để chia sẻ giọt máu hồng. Kể từ lần cho máu đầu tiên khi còn là sinh viên Đại học Bách khoa TPHCM vào tháng 10/2011, đến dịp đầu năm mới 2016 này anh đã có 27 lần cho máu, con số không hề nhỏ so với tuổi đời của anh. Đều đặn 2-3 lần mỗi năm, có năm 4 lần, cứ đủ điều kiện giãn cách 3 tháng là anh lại đi hiến. “Hiến đi phần máu đem lại nhiều cái lợi lắm chứ mất mát gì đâu mà không làm. Vừa được khám sức khỏe miễn phí, vừa có cơ hội giúp mọi người không may thiếu máu trong những lúc nguy cấp”, anh Quang Hiền cười, nói.

Không chỉ cho đi giọt máu của mình nhiều lần, anh cùng với nhiều người thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau tại địa phương mình cư trú đã trở thành “ngân hàng tiểu cầu”, sẵn sàng hiến tặng mọi người khi có nhu cầu. Khi ai cần nguồn tiểu cầu, anh và “đồng đội” nhanh chóng làm thủ tục, đủ điều kiện tương thích là thể hiện nghĩa cử đẹp với cộng đồng. Không chỉ có những người như anh Hiền, 7 giờ 30 phút sáng, tại điểm hiến máu của UBND phường Tam Phú nhộn nhịp hẳn lên khi có một nhóm 10 ni sư của Ni viện Vạn Hạnh ở quận Thủ Đức cũng đến chia sẻ dòng máu của mình. Không ít người trong số này đã từng nhiều lần hiến.

Còn tại điểm hiến máu ở phường 13, quận 11, mọi người tập trung từ lúc 6 giờ 30 phút sáng. Anh Đinh Văn Thìn, 39 tuổi, ngụ quận 11 đang làm thợ sửa xe gắn máy đã tranh thủ đi hiến máu sớm. Đã có 10 lần tham gia hiến máu vào các lần trước đây do phường tổ chức, hôm qua anh Thìn không chỉ hiến máu của mình mà còn góp sức khi vận động thêm 5 người khác đi cùng mình hiến máu. “Ngày chủ nhật, công việc cũng sẽ nhiều hơn, nên tôi tranh thủ đến sớm để hiến rồi về tiệm làm việc. Với tôi, hiến máu là một nghĩa cử của lòng nhân ái, góp một phần sức mình để cứu người. Đó là trách nhiệm của công dân đối với xã hội”, anh Thìn chia sẻ.        

Thu được hơn 2.800 đơn vị máu qua 2 tuần tổ chức

Hôm qua 10/1, tại TPHCM, Ngày Chủ nhật Đỏ đợt 2 tiếp tục diễn ra với sự tham gia của 8 địa đơn vị gồm: phường 12 (quận 3), phường Tam Phú (quận Thủ Đức), phường 5 (quận Phú Nhuận), Hội chữ thập đỏ quận Tân Bình, phường 11 (quận Gò Vấp), phường 13 (quận 11), xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh) và Trung tâm hiến máu nhân đạo TPHCM. Đợt 2 này, Ban tổ chức đã thu được 1.160 đơn vị máu. Trước đó, ngày 3/1/2016 trong Ngày hội Chủ nhật Đỏ diễn ra ở trường ĐH Văn Hiến, lượng máu thu được là 1.700 đơn vị.

Giọt máu nghĩa tình luôn chảy ảnh 1
MỚI - NÓNG