Giết chết rồi treo cổ bạn gái bị bại liệt để cướp vàng

Nguyễn Trọng Quý sau phiên xử phúc thẩm
Nguyễn Trọng Quý sau phiên xử phúc thẩm
Quen nhau qua chương trình Quà tặng âm nhạc, gã bạn "phương xa" đã sát hại dã man thiếu nữ bị khuyết tật sau khi quan hệ với cô để cướp tài sản.

Ngày 17/6, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Trọng Quý (SN 1994, quê Tiền Giang) về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Nguyễn Trọng Quý và chị T.T.T. (SN 1981, quê Vĩnh Long, bị bại liệt) quen biết nhau qua chương trình Quà tặng âm nhạc của đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bến Tre.

Đầu tháng 12-2013, Quý đến nhà chị T. chơi, tự giới thiệu mình vừa tốt nghiệp đại học, đang làm việc trong lĩnh vực xây dựng.

Qua lần gặp này, vì thấy nhà chị T. khá giả Quý nảy sinh ý định sẽ lợi dụng thời cơ để cướp nhà chị T. Ngày 2-12-2013, nhân lúc mẹ đi chơi ở Châu Đốc (An Giang) nên chị T. nhắn tin rủ Quý đến nhà chơi.

Sau khi quan hệ, Quý muốn chiếm đoạt số nữ trang chị để trên giường nên lợi dụng lúc chị vào nhà tắm Quý pha thuốc ngủ vào ly nước và đưa cho chị T. uống. Tuy nhiên,, lúc Quý lấy vàng cất vào người đã bị chị T. phát hiện, chống cự. Sợ bị mọi người phát hiện Quý ra tay giết chết chị T.

Quý đã tạo hiện trường giả làm cho người nhà tưởng chị T. tự sát, bằng cách đem xác chị T. vào phòng tắm treo cổ rồi dùng vật sắc cắt cổ tay chị.

Quý bán toàn bộ số vàng chiếm đoạt được 5,4 triệu đồng rồi về Vĩnh Long lẩn trốn. Năm ngày sau đó, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt khẩn cấp kẻ giết người máu lạnh này.

Theo Hạnh Duyên

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG