TPO - Kết quả khám nghiệm tử thi xác định cả 3 nạn nhân đều bị những nhát chém chí mạng vào vùng đầu, gáy dẫn đến đều tử vong tại chỗ chứng tỏ kẻ sát nhân đã xuống tay giết người một cách lạnh lùng.
TPO - Nhiều nhà bảo vệ động vật và người dùng mạng những năm gần đây liên tục kêu gọi các rạp xiếc, sở thú ngừng ngược đãi động vật bởi chúng cũng như con người, có mức độ sức khỏe và tâm tính.
TPO - Linh cẩu đặc biệt rất thông minh, theo nghiên cứu của các chuyên gia chỉ số IQ của chúng cao hơn rất nhiều lần tinh tinh. Có lẽ chính vì vậy mà chúng có thể phán đoán, xử lý các tình huống bất ngờ rất mau lẹ.
TPO - Nhân thân của tài xế gây ra vụ tai nạn khiến bé trai 1 tuổi tử vong khiến nhiều người ngỡ ngàng. Hóa ra tài xế này và nạn nhân chẳng phải chỗ xa lạ, thậm chí còn là anh em họ hàng.
TPO - Nhà trọ Balanha tập 2 phát sóng 21h30 tối 20/3 trên VTV3. Ba chàng trai không chỉ cưu mang bé sơ sinh, nay bà mẹ đơn thân không nơi nương tựa xuất hiện và trở thành đối tượng gây tranh cãi trong căn homestay.
TPO - Những vệt máu khô vương trên mặt đất, những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của Đặng Văn Hùng..., vẫn còn nguyên vẹn trong lán trại của nghi phạm. Cách đó không xa là hiện trường vụ thảm sát chấn động Yên Bái.
TPO - Người phụ nữ chạy trốn cùng Đặng Văn Hùng-nghi phạm vụ thảm sát khiến 4 người trong một nhà ở Yên Bái thiệt mạng, vốn là con nuôi của mẹ nạn nhân và cũng từng làm thuê cho gia đình nạn nhân.
TPO - Ngày 14/8, liên quan tới vụ thảm án giết hại 4 người trong gia đình ở thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái), Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án “Giết người”.
TPO - Đầu đội mũ cối, chân đi dép tổ ong, vận trên người chiếc áo phông màu đen, quần cộc, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến cùng Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái và đoàn công tác cùng vượt núi, băng rừng vào hiện trường vụ thảm sát để phá án.
TP - Chỉ vì một vụ xích mích nhỏ giữa thanh niên hai bản tại huyện miền núi Thuận Châu (Sơn La), nhát cuốc oan nghiệt đã tước đi mạng sống một người, khiến một học asinh lớp 10 phải vào vòng lao lý. Để rồi, một phần tuổi trẻ phải gắn liền với song sắt trại giam.
TP - Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ trọng án. Vì sao mạng người bị coi rẻ? Vì sao các hung thủ lại mang máu lạnh? Nguyên nhân đầu tiên là môi trường giáo dục từ gia đình đến nhà trường và xã hội đang bị ô nhiễm, ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành nhân cách giới trẻ.
TP - Ngay sau khi Tiền Phong mở Diễn đàn “Máu lạnh đến từ đâu?”, đã nhận được rất nhiều ý kiến của độc giả. Trong đó, đông đảo ý kiến cho rằng, sở dĩ tội phạm trẻ gia tăng, hành vi phạm tội máu lạnh, trách nhiệm thuộc về gia đình, nhà trường và xã hội.
TP - Những hành động của kẻ gây ra vụ thảm sát làm 6 người trong gia đình ông Mỹ ở Bình Phước đều bắt chước như trong phim xã hội đen... Đó cũng phần nào lý giải nguồn cơn của những hành động nông nổi trong giới trẻ hiện nay sau những hụt hẫng về tình cảm hay tâm lý.
TP - LTS: Gần đây xảy ra nhiều vụ trọng án, thảm sát mà hung thủ còn trẻ. Tiền Phong mở diễn đàn “Máu lạnh đến từ đâu?” nhằm góp phần làm rõ nguồn cơn phạm tội, rút ra bài học kinh nghiệm cho cộng đồng.
TPO - Nghi ngờ người bạn gái đã “quan hệ” với gã đàn ông khác, trong cơn cuồng ghen, kẻ vũ phu sát hại người yêu với 18 nhát dao khắp cơ thể. Hậu quả, người chết, kẻ phải dành số thời gian còn lại trong trại giam để suy ngẫm về những việc làm sai trái của mình.
Joni nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, máu me vương vãi khắp căn phòng. Ann, người đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó đã hét lên, mọi người nghe tiếng hét thất thanh của cô nên đã lao xuống phòng ngủ tầng hầm. Không ai có thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt họ.
TPO - Cảnh sát Singapore ngày 20/11 đã bắt giữ kẻ tình nghi giết hại một người phụ nữ Việt Nam tại căn hộ ở Khu chung cư 406, Đại lộ Ang Mo Kio 10, Singapore.
TPO - Chỉ trong vòng 3 năm, trong vỏ bọc của một nhân viên bảo vệ, Thiago Henrique Gomes da Rocha đã sát hại 39 người trong vòng 3 năm. Tại cơ quan điều tra, sát nhân này khai giết người để "thỏa mãn cơn thịnh nộ".
TP - Sau khi đăng tải bài viết hai kỳ của phóng viên, Tiền Phong trân trọng giới thiệu ý kiến của GS-TS Lê Hồng Hạnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu pháp luật và kinh tế ASEAN bàn về “quyền im lặng”.
Chỉ vì bị từ chối tình yêu, Nguyễn Văn Dương đã dựng lên kế hoạch kinh hoàng, mua xăng, axít thiêu sống “người trong mộng” dẫn đến cái chết thương tâm của cả 3 chị em gái.
TPO - Vụ việc xảy ra lúc 2 giờ 40 phút ngày 5/6, tại trước cửa quán cà phê Ti Ti số 1098 đường 30-4 (phường 11, TP.Vũng Tàu). Người tử vong là Nguyễn Hữu Tài (SN 1985, quê ấp Vĩnh Phước, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
Cố gắng níu kéo tình cảm nhưng không thành, Trần Anh Tú (SN 1995) trú tại xã Đông Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) đã nhẫn tâm cầm dao đâm thẳng vào tim người con gái mình yêu.
Khi đang trông giữ xe ở bãi của chợ, anh Thượng bất ngờ bị hai đối tượng đeo khẩu trang, dùng dao tấn công. Dù cố gắng bỏ chạy nhưng anh Thượng cũng không thoát khỏi sự truy đuổi của hai đối tượng để rồi gục xuống sau "cơn mưa" dao.