Giây phút kinh hoàng cháy chợ Nhật Tân

Lực lượng chức năng tích cực chữa cháy (ảnh to). Tiểu thương Hạnh khóc nức nở vì toàn bộ hàng Tết gần 1 tỷ đồng cháy rụi (ảnh nhỏ). Ảnh: Tuấn Nguyễn
Lực lượng chức năng tích cực chữa cháy (ảnh to). Tiểu thương Hạnh khóc nức nở vì toàn bộ hàng Tết gần 1 tỷ đồng cháy rụi (ảnh nhỏ). Ảnh: Tuấn Nguyễn
TP - Vụ hỏa hoạn xảy ra giữa trưa 11/12 đã thiêu rụi hàng chục ki-ốt hàng hóa trong chợ Nhật Tân (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội), ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. 

16 xe cứu hỏa, 100 cán bộ chiến sĩ chữa cháy

Khoảng 12h ngày 11/12, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một ki-ốt bán hàng tạp hóa bên trong chợ Nhật Tân. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhiều gian hàng liền kề. 

Chị Tạ Thị Hạnh - một tiểu thương bị cháy ki-ốt cho biết: “Mặt hàng Tết của tôi bị cháy hết rồi. Sáu kho hàng cháy sạch sành sanh”. Theo chị Hạnh, hơn 12h cùng ngày, ngửi thấy mùi khét ban đầu chị cứ tưởng người ta đốt rác. Sau đó, nghe mọi người hô hoán có cháy, chị vội chạy ra cổng phụ chợ xem thì thấy một quầy hàng đang bốc lửa. Chị cùng nhiều người khác vội chạy đi lấy xô hứng nước vào dập lửa. Do quầy khóa kín, không có người trông nên ngọn lửa càng bốc cháy dữ dội, lan sang các gian hàng khác. 

Đại tá Tô Xuân Thiều - Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết, đã điều động 16 xe chữa cháy, 4 xe tiếp nước, hơn 100 cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, công an, bộ đội, dân quân tự vệ cùng tham gia dập lửa. Do khu vực xảy ra cháy chứa các mặt hàng quần áo, vải vóc, đồ hàng mã nên khoảng 1.000m2 gian hàng trong khu chợ đã bị lửa thiêu rụi. Hơn 1 giờ đồng hồ sau, đám cháy cơ bản được dập tắt. 

Nhiều tiểu thương trắng tay

Theo ghi nhận của Tiền Phong, ngay khi xảy ra cháy, nhiều tiểu thương cố gắng chạy vào dập lửa, vớt vát tài sản song không xuể. Chợ Nhật Tân có kết cấu chợ tạm, cấp 4, hoạt động hơn chục năm nay, do đó khi xảy ra cháy rất khó cứu chữa. 

Đứng bên ngoài cổng chợ, không rời mắt khỏi gian hàng của mình phía trong, chị Nguyễn Thị Minh Huệ (38 tuổi) một tiểu thương cho biết: “Lúc đó, thấy mọi người hô hoán có cháy cùng lúc khói mù mịt thốc vào trong gian hàng, tôi không nghĩ được gì cả ngoài đứa con trai 2 tuổi đang ngủ say sưa bên trong liền vào bế con rồi chạy thoát thân ra ngoài bỏ lại gian hàng đang bén lửa vào quần áo”. Cũng theo chị Huệ, những tiểu thương ở chợ đã buôn bán ở đây được khoảng 10 năm nay, bao nhiêu vốn cũng dồn vào để nhập hàng bán dịp Tết sắp tới đã bị lửa thiêu rụi.

Chị Tạ Thị Hạnh cho biết chồng mới mất được 3 - 4 tháng trước, nên gánh nặng gia đình giờ càng đè nặng vai chị hơn. “Cửa hàng cháy hết rồi, không biết làm thế nào, mẹ con tôi sống bằng gì bây giờ”- chị Hạnh nghẹn ngào.

Gian hàng chị Hạnh bao gồm các mặt hàng chăn ga, gối đệm, giày dép, túi thời trang, ba lô… Theo chị, ước tính thiệt hại gần 1 tỷ đồng. Chị cho biết thêm, ở chợ mọi người chỉ đóng tiền bảo vệ, tiền thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác, hầu như không ai có bảo hiểm cháy nổ.

MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.