70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947- 27/7/2017:

Gặp nhau giữa Ba Đình lịch sử

Ảnh: Như Ý
Ảnh: Như Ý
TP - Hòa trong cơn mưa nặng hạt của Thủ đô Hà Nội (sáng 13/7), những cựu binh mang đầy thương tích thời bom đạn đang điều dưỡng tại các trung tâm khu vực phía Bắc về dự chương trình giao lưu “Ánh lửa từ trái tim”, trào dâng cảm xúc, tình đồng chí đồng đội.

Sau chặng đường dài di chuyển từ các trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Duy Tiên, Kim Bảng, Liêm Cần (Hà Nam), Thuận Thành (Bắc Ninh), Lạng Giang (Bắc Giang), Nho Quan (Ninh Bình), Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, các “đại biểu đặc biệt” là thương binh và cán bộ, bác sỹ, điều dưỡng viên đã về Hà Nội, tề tựu đông đủ tại Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm.

Trong số 70 thương binh về dự chương trình do báo Tiền Phong tổ chức, có 16 cựu binh phải di chuyển bằng xe lăn. Nhiều người mất cả hai tay hay không còn nhìn thấy ánh sáng. Song các thương binh vẫn ngời lên niềm vui hội ngộ, tự hào dự Lễ báo công và vào lăng viếng Bác Hồ, viếng Đài Liệt sỹ Bắc Sơn; xúc động xem phim tư liệu “Những giờ cuối đời Bác Hồ”. Cùng tham gia hoạt động có Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong; lãnh đạo 9 trung tâm điều dưỡng thương binh nặng khu vực phía Bắc.

Cơn mưa ngớt, ngay sau đó lễ báo công lên Bác bắt đầu. Những cựu binh rắn rỏi trong bộ quân phục, lấp lánh huy chương chiến công trên ngực áo, lâng lâng tự hào.

Đại diện cho các đại biểu, ông Nguyễn Sỹ Lương - Giám đốc Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam) nghẹn ngào báo công dâng Bác: “Cũng như bao người con đất Việt anh hùng, chúng con đã chiến đấu, hy sinh xương thịt, tuổi thanh xuân ở chiến trường. Được sống trong thời bình, được nuôi dưỡng ở các trung tâm trong sự yêu thương, đùm bọc của chính quyền và nhân dân.

Hàng ngày, hàng giờ chúng con phải chiến đấu với thương tật, phải đối mặt với nỗi đau chiến tranh còn in khắc trên người và trong tâm hồn. Song dù mất chân, tay hay không còn đôi mắt chúng con vẫn đã, đang và nguyện sống xứng đáng như lời căn dặn của Người, giữ vững khí tiết, giữ gìn và phát huy truyền thống phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, thương binh tàn nhưng không phế”.

Gặp nhau giữa Ba Đình lịch sử ảnh 1
MỚI - NÓNG