Gã trai bất ngờ lao đến bịt miệng, dùng dao đâm chết vợ cũ

Tạ Văn Đúng – kẻ bịt miệng, dùng dao sát hại vợ cũ. Ảnh: Tân Châu
Tạ Văn Đúng – kẻ bịt miệng, dùng dao sát hại vợ cũ. Ảnh: Tân Châu
TPO - Sau khi chia tay vợ, Đúng ghen tuông tìm kiếm nơi làm việc của vợ cũ rồi bất ngờ lao đến bịt miệng, rồi dùng dao đâm chết vợ cũ.

Ngày 23/10, TAND TP HCM mở phiên xử sơ tah63m, tuyên phạt bị cáo Tạ Văn Đúng (SN 1984, quê tỉnh Tiền Giang) án tử hình về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, từ năm 2012, Tạ Văn Đúng và Đỗ Kim Hồng (30 tuổi) sống với nhau như vợ chồng tại TP HCM để làm ăn, sinh sống. Do mâu thuẫn nên ngày 29/8/2017, đôi vợ chồng chia tay, chị Hồng bỏ nhà ra đi, cắt đứt liên lạc.

Biết chị Hồng làm việc ở chợ đầu mối Thủ Đức (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức), ngày 3/4, Đúng đến khu chợ này để tìm lại vợ cũ. Khị đang ngồi uống nước tại một quán ven đường, Đúng nhìn thấy chị Hồng ngồi sau xe một người đàn ông khác liền đuổi theo nhưng không kịp.

Hôm sau, Đúng đến thuê trọ trên đường Hoàng Diệu (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) thì bắt gặp chị Hồng cũng đang ở đây. Chị này dẫn anh Đặng Châu Tuấn (33 tuổi) về phòng rồi đóng cửa lại. Đúng bực tức mua bia về uống rồi nảy sinh ý định giết vợ cũ.

Khoảng 11 giờ ngày 5/4, anh Tuấn lại đến phòng của Hồng khoảng 1 tiếng rồi ra về. Khi chị Hồng đưa anh Tuấn ra đến cửa, Đúng đứng sau lưng choàng tay bịt miệng và dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ cũ khiến chị Hồng tử vong.

Gây án án xong Đúng bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng bị bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Đúng khai nhận hành vi phạm tội.

MỚI - NÓNG