Edin Hazard: Người hùng mới của Chelsea

Hazard ăn mừng cú hat-trick vào lưới Newcastle
Hazard ăn mừng cú hat-trick vào lưới Newcastle
TPO - Edin Hazard đã có một trận đấu chói sáng. Anh ghi cả 3 bàn thắng vào lưới Newcastle ở vòng 25 Premier League tối qua, giúp Chelsea đại thắng tới 3-0, qua đó chính thức giành ngôi đầu Premier League.

Vòng 24, Chelsea đã đánh bại Man City 1-0 ngay tại The Etihad, và tất nhiên, chiến thắng này đã tạo ra sự hưng phấn rất lớn cho thầy trò Jose Mourinho. Tất cả đều tin rằng, “The Blues” sẽ giành thêm 3 điểm ở vòng 25, khi trở lại sân nhà Stamford Bridge và tiếp đón một Newcastle thi đấu phập phù. Sự thật đã diễn ra đúng như thế. Thậm chí còn rất dễ dàng.

Người hùng của trận đấu không ai khác chính là Edin Hazard. Ngôi sao người Bỉ đã có một trận đấu tuyệt hay, ghi cả 3 bàn thắng và giúp đội nhà có chiến thắng vẻ vang. Phút 27, Hazard khởi phát một đường tấn công từ trung lộ và rồi chính anh là người dứt điểm cuối cùng mở tỉ số trận đấu. Ít phút sau, lại là Hazard với pha đặt lòng hiểm hóc không cho Krul cơ hội cản phá. Tới phút 63, Hazard hoàn tất cú “hat-trick” bằng tình huống sút penalty thành công.

Với cú “hat-trick” vào lưới Newcastle, Hazard đã nâng số bàn thắng kể từ đầu giải lên con số 12 (14 bàn trên khắp các mặt trận), đồng thời trở thành chân sút lợi hại nhất của Chelsea tại Premier League mùa này.

Cách đây ít ngày, HLV Mourinho từng nói rằng, “Hazard có thể đoạt Quả bóng Vàng FIFA”. Và với những gì vừa thể hiện, các CĐV Chelsea có quyền tin vào dự đoán đó.

3 điểm dễ dàng từ Newcastle giúp Chelsea nâng số điểm của mình lên con số 56. Trong bối cảnh Arsenal gục ngã 5-1 tại Anfield của Liverpool, trong khi Man City bị Norwich cầm hòa với tỉ số 0-0, thầy trò Mourinho đã chính thức giành ngôi đầu Premier League. Giờ thì “Người đặc biệt” đã có thể hào sảng nói về ngôi vô địch, chứ không còn cần phải khiếm tốn như những ngày qua.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác. Man City đã bị Norwich City cầm hòa với tỉ số 0-0. Một trận đấu bế tắc thực sự của thầy trò Manuel Pellegrini. Những David Silva, Jesús Navas, Yaya Toure, Negredo, Jovetic hay cả Dzeko… đều không thể làm sao xuyên thủng được hàng thủ tầng tầng lớp lớp của đội chủ nhà.

“Cỗ máy ghi bàn” đáng sợ mang tên Man City đã bất ngờ khựng lại ở 2 trận liên tiếp, và tất nhiên, nó khiến họ bị đẩy xuống vị trí thứ 3 trên BXH Premier League.

MỚI - NÓNG