Dưa hấu rớt giá, côn đồ lộng hành đòi tiền bảo kê

Mùa dưa “Đắng”.
Mùa dưa “Đắng”.
TPO - Những ngày này, người dân huyện Ea Súp (Đắk Lắk) đang tất bật cho việc thu dưa hấu bán dịp Tết. Xe to, xe nhỏ chạy tới, chạy lui trông thật nhộn nhịp nhưng thiếu hẳn nụ cười đậm chất nông dân khi vụ dưa năm nay vừa mất mùa, mất giá lại bị côn đồ làm “luật” thu tiền.

Ông Lê Văn Vinh (45 tuổi, quê Bình Định) cho hay, khí hậu nóng ấm vùng Ea Súp rất hợp cho dưa hấu phát triển nên đưa gia đình lên đây thuê đất trồng loại dưa Hắc Mỹ Nhân đã được 4 năm nay. 

Mọi năm ông thuê 4-5 héc ta với giá từ 5 – 7 triệu đồng/ héc ta tùy loại đất tốt, xấu, bằng phẳng. Năm nay ông mạnh tay thuê 8 héc, hi vọng trúng quả đậm ai ngờ ngậm quả đắng.

“Làm dưa nhiều năm nhưng chưa năm nào giá thấp bèo như năm ni. Mấy năm trước, dưa loại 1 (nặng từ 2,5 kg trở lên) giá dao động từ 5– 6 nghìn đồng/kg nhưng giờ chỉ còn từ 3-4 nghìn đồng/kg. 

Riêng dưa nhỏ loại 2, 3 chẳng ai mua tôi cho không dân trong vùng thậm chí là bỏ đi. Dưa to thì ít, dưa nhỏ thì nhiều, 8 héc ta chỉ thu được  hơn 320 tấn, bán đi trừ tiền thuê đất, nhân công, phân giống hết sạch chứ không dư đồng nào", Ông Vinh rầu rĩ nói

Dưa hấu rớt giá, côn đồ lộng hành đòi tiền bảo kê ảnh 1

Nông dân thu dưa Hắc Mỹ Nhân.

Cùng chung cảnh ngộ, Anh Đinh Văn Vương (23 tuổi) lần đầu hăm hở rời tỉnh Phú Yên lên Ea Súp thuê đất trồng dưa cũng sớm “vỡ mộng” trước thực trạng  giá rớt không phanh. 

Anh Vương cho biết: Anh trồng 2 héc ta dưa dấu Hắc Mỹ nhân với số tiền đầu tư hơn 150 triệu đồng, nhưng thu về chẳng đủ trả tiền công, tính sơ sơ lỗ đến hơn 50 triệu đồng. Dưa ở đây chủ yếu xuất sang thị trường Trung Quốc nên giá cả bấp bênh phụ thuộc hoàn toàn vào nhu cầu tiêu thụ và cánh tư thương.

“Thông thường đầu vụ giá cao khoảng 4- 5 nghìn đồng  loại 1/kg, đến thời điểm thu hoạch đại trà thương lái ép giá còn 2 nghìn đồng thậm chí giảm xuống mức chỉ mấy trăm đồng/kg. Gần đây trên địa bàn xuất hiện nhóm bảo kê dưa hấu, cứ thấy xe tải vào mua là chúng kéo đến hoạnh họe đòi tiền khiến chúng tôi rất bức xúc nhưng không dám làm gì .”, Anh Vương bức xúc nói.

Anh N- người chuyên giới thiệu mối cho thương lái mua dưa ở huyện Ea Súp tiết lộ: Mấy hôm nay, cứ hễ thấy xe tải thương lái đánh xe vào rẫy dưa là nhóm côn đồ khoảng 7,8 người kéo đến ép thương lái mua dưa với giá rẻ. Sau đó chúng thu mỗi lượt xe từ 1-2 triệu đồng tiền “bảo kê”. Nếu không chung chi chúng dàn trận chặn xe ngay chỗ cầu Sắt (đường ra vào chính của xe nằm ngay huyện lộ) đòi tiền. Thậm chí chúng còn dùng xe múc uy hiếp.

Ông Trần Doãn Sáng, Chuyên viên phát triển nông nghiệp, Phòng NN&PTNT huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết:  Năm nay, chủ trương quy hoạch diện tích trồng dưa của huyện là 500 héc ta nhưng con số thực tế khác xa hơn nhiều. Nông dân thấy việc trồng dưa năm trước thu lãi cao nên đổ xô trồng gây vỡ quy hoạch. Thời tiết năm nay thay đổi thất thường ảnh hưởng đến hoa màu của nông dân, trong đó có dưa hấu. Hiện trên địa bàn huyện có hơn 300 héc ta dưa hấu đang trong vụ thu hoạch.

Về thông tin trên địa bàn xuất hiện tình trạng “bảo kê” dưa hấu, ông Nguyễn Đình Toản - Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Súp (Đắk Lắk) khẳng định: Qua nắm bắt thông tin, UBND huyện đã chỉ đạo công an huyện triển khai lực lượng tiến hành điều tra. Đồng thời, khuyên người dân hết sức bình tĩnh, mạnh dạn thông tin, phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời giải quyết vụ việc.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.