Có 10 kết quả :

Hà Trần đẳng cấp nhưng Trần Tiến mới là vedette

Hà Trần đẳng cấp nhưng Trần Tiến mới là vedette

TPO - Trần Tiến có dễ bán vé không? Tôi (đã) cho rằng không. Khi sự kiện diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia sức chứa 3.600 khán giả. Và nhất là giá vé không hề rẻ: từ 1 triệu tới 6,5 triệu đồng. Trần Tiến viết nhạc cho đại chúng, âm nhạc của ông thậm chí phù hợp với sân vận động (đồng thời hiếm khi vang lên ở chẳng hạn phòng trà). Nhưng vấn đề là khán giả của ông có chịu chi tới mức đó?
Thái Thùy Linh ra mắt hành trình “hát xuyên Việt”, kể chuyện bầm dập vì “Du ca“

Thái Thùy Linh ra mắt hành trình “hát xuyên Việt”, kể chuyện bầm dập vì “Du ca“

TPO - Thái Thùy Linh chính thức giới thiệu dự án "Du ca - đi và hát" sau 3 năm ấp ủ thực hiện và 4 số hoàn thiện. Nữ ca sĩ gọi "Du ca" là dự án cuộc đời bởi hành trình đó cho Thái Thùy Linh được là chính mình - một người hát say mê, tha thiết với âm nhạc, với tình yêu con người, cuộc đời, đất nước Việt Nam tươi đẹp.
Những cảnh quay đầu tiên của Du ca - Đi và Hát tại thác Mu, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: NVCC

Thái Thùy Linh du ca theo 'tiếng gọi' Trần Tiến

TP - Thái Thùy Linh hiện “đóng quân” ở Thác Mu, Hòa Bình để quay những số đầu tiên cho Du ca - Đi và Hát mà cô gọi là dự án của đời mình, kéo dài không chỉ trong năm nay. Âm nhạc Trần Tiến giành vị trí trung tâm trong dự án vì ông chính là người gợi hứng cho cô qua việc du ca khắp đất nước cùng nhóm Đồng Nội cách đây hai thập niên.
 Khánh Ly đem “Đằng sau những nụ cười” đến Hà Nội. Ảnh: H.Giang.

Khánh Ly - sách và du ca

TP - Hà Nội là điểm đầu tiên trong hành trình ra mắt sách và giao lưu của Khánh Ly trong vai trò không phải ca sỹ, mà tác giả Đằng sau những nụ cười.
Lê Cát Trọng Lý: Sẽ tiếp tục du ca

Lê Cát Trọng Lý: Sẽ tiếp tục du ca

TP - Ngay từ đầu năm 2011, cái tên Lê Cát Trọng Lý được xướng lên trang trọng trong giải thưởng Cống Hiến với vị trí Nhạc sỹ của năm là điều hoàn toàn bất ngờ, ngay cả với Lý. Nhưng dấu ấn đậm nhất của Lý trong năm 2011 này có lẽ là chuyến du ca mang tên “Vui”.
Lê Cát Trọng Lý “Vui” với khán giả quê nhà. Ảnh: Maika Elan

Lê Cát Trọng Lý không chỉ 'Vui'

TP - Tối thứ bảy (24-9) dầm dề mưa gió, nhưng chuyến du ca 'Lê Cát Trọng Lý - Vui' có cái kết đẹp như mơ trước hàng ngàn khán giả quê nhà (Đà Nẵng) của ca sĩ. Nếu dùng một từ để diễn tả sức hút của cô gái 24 tuổi này, có thể nói: Khác biệt!