Đối thủ bán áo Messi để chọc tức đội bóng mới của Ronaldo?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiếc áo phông in tên Messi đã xuất hiện trong cửa hàng Al Hilal. Điều này gây ra nhiều giả thuyết. Nhiều người cho rằng đây là thông điệp trêu đùa từ Al Hilal dành cho Al Nassr, đội bóng vốn là kình địch của họ.
Đối thủ bán áo Messi để chọc tức đội bóng mới của Ronaldo? ảnh 1

Trong những ngày gần đây, người ta đã nói về bản hợp đồng bom tấn giữa Cristiano Ronaldo và Al Nassr. Điều đó khiến sức hút của Al Hilal, CLB lớn nhất Saudi Arabia, nhà ĐKVĐ châu Á, bị lép vế.

Nhưng cái tên Al Hilal bỗng được nhắc tới nhiều khi trong gian hàng bán áo đấu của họ xuất hiện chiếc áo in chữ Messi và số 10 được đặt ngay ngắn ở ngoài cùng. Bức ảnh lập tức lan truyền chóng mặt trên mạng.

Ban đầu, nhiều thông tin cho rằng đây là chiến dịch truyền thông trêu tức Al Nassr của Al Hilal. Họ khẳng định đối thủ mà có Ronaldo thì họ cũng nhất quyết mua bằng được Messi. Nhưng rõ ràng, một CLB sẽ vi phạm khi tự tiện in tên và số áo của một cầu thủ vốn không phải của mình.

Do vậy theo Al Koora, đây chỉ là trò đùa của một fan nào đó. Người này đã âm thầm chuẩn bị chiếc áo và lén treo vào quầy hàng của Al Hilal rồi bỏ đi, để lại vô vàn tranh cãi.

Đối thủ bán áo Messi để chọc tức đội bóng mới của Ronaldo? ảnh 2

Messi vẫn còn ràng buộc khá lâu dài với PSG

Nhưng hình ảnh chiếc áo đấu số 10 của Messi lại đang được các fan Al Hilal rất ủng hộ. Bởi nó thay họ gửi đi thông điệp yêu cầu BLĐ tăng cường lực lượng. Do thành tích bết bát, Al Hilal đã rớt xuống thứ 5, bị Al Nassr bỏ xa 4 điểm và khoảng cách này hoàn toàn được nới rộng hơn một khi Ronaldo ra sân.

Trong khi đó tại Al Hilal, họ lại liên tiếp mất quân. Michael Delgado đang tiến gần đến việc gia nhập Gremio ở giải VĐQG Brazil. Abdullah Atif, thủ quân của Al-Hilal, cũng cảm thấy bất an. Anh khẳng định rằng việc nhiều cầu thủ quan trọng vắng mặt "đã ảnh hưởng tiêu cực đến thành tích của đội ở những trận vừa qua".

Trong sự sốt sắng, liệu Al Hilal có làm nên một thương vụ điên rồ?

MỚI - NÓNG